Thứ hai, 15/4/2013, 09h04

Ghen tuông, giết người yêu cũ

Bị dọa giết, nạn nhân đến công an phường trình báo. Kẻ thủ ác bám theo nạn nhân khi cô này rời khỏi trụ sở công an rồi ra tay giữa chốn đông người.
Sáng 14-4, Đặng Văn Khuyến (28 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã đến Công an quận Bình Thạnh đầu thú về hành vi giết người. Nạn nhân được xác định là Lê Thị Thúy H. (24 tuổi) từng có quan hệ tình cảm với hung thủ.
Nạn nhân từng kêu cứu với công an
Khuyến khai quen H. khoảng sáu năm nay từ khi H. còn học đại học. Khuyến kể đã lo cho H. mọi chi phí sinh hoạt ăn uống, tiền bạc cũng giao cho H. giữ. Tuy nhiên, sau khi H. tốt nghiệp ra trường được một công ty xây dựng tuyển làm nhân viên pháp chế thì tình cảm của H. dành cho Khuyến không còn như trước. Lúc H. tìm cách trốn tránh, muốn chia tay thì Khuyến van xin và về tận quê H. mong nối lại tình cảm nhưng H. vẫn cự tuyệt. Biết H. đang có tình yêu mới, Khuyến đã nảy sinh lòng thù hận.
Trước khi ra tay tàn độc với người con gái mình yêu, nhiều lần Khuyến lăng mạ, đánh đập H., thậm chí chặn đường hành hung bạn trai mới của H. Trước hành vi này, H. đã đến Công an phường 22, quận Bình Thạnh trình báo và công an gọi Khuyến cảnh cáo.
Liên tục trong thời gian qua, trên Facebook, Khuyến tuyên bố với bạn bè là sẽ quyết tâm đi tìm H. cho bằng được dù H. có bỏ trốn ở đâu. Đỉnh điểm là Khuyến quyết tâm đoạt mạng H.
Hung thủ Đặng Văn Khuyến tại cơ quan công an. Ảnh: CTV
Trưa 13-4, Khuyến tìm đến nhà trọ của H. ở phường 22, quận Bình Thạnh chửi rủa, đe dọa sẽ giết chết H. Nghe vậy, H. đến công an trình báo. Biết H. sẽ tố cáo nên Khuyến đi mua một con dao dài và âm thầm chờ sẵn trước trụ sở công an phường. Khoảng 17 giờ cùng ngày, khi thấy H. rời khỏi công an phường, Khuyến phóng xe đuổi theo. Đến giao lộ Ngô Tất Tố - Phú Mỹ (quận Bình Thạnh), Khuyến lao đến dùng mã tấu chém H. Hoảng sợ, H. bỏ chạy vào một quán cơm gần đó để trốn nhưng Khuyến vẫn xông vào chém liền hai nhát vào cổ và hông của H. khiến H. bị mất nhiều máu, tử vong tại chỗ. Những người trong quán cơm quá bất ngờ và thấy hung thủ lăm lăm mã tấu nên không ai dám xông vào can ngăn. Sau khi gây án, Khuyến còn gọi điện thoại cho em gái H. thông báo đã giết H. rồi chạy về nhà trọ.
Lên Facebook tự thú
Trước khi ra đầu thú, Khuyến lên Facebook của mình kể lại quá trình yêu nhau với H., cho rằng H. ra trường có điều kiện vật chất, quen người mới phụ bạc Khuyến nên Khuyến không có chút hối hận nào khi ra tay sát hại H. Cuối bài viết, hung thủ chia sẻ với bạn bè: “Mình không còn là chính mình vì mình đã đưa những gì tốt đẹp cho người con gái đó giữ tất cả. Mình chỉ còn lại cái xác không hồn, mất hết niềm tin, hy vọng, chỉ còn lại con người tồi tệ, độc ác, nhẫn tâm. Chào các bạn, mai mình đi tù… Cuộc sống như một củ hành bóc ra thấy mùi hăng, bóc xong rồi thấy lệ tràn mi”.
Ngày 14-4, gia đình nạn nhân đã có mặt tại BV Nhân dân Gia Định (TP.HCM) để đưa thi thể H. về quê Quảng Ngãi an táng. Theo người nhà, nhận ra Khuyến hay ghen tuông mù quáng, sẵn sàng đánh đập H. vô cớ nên người nhà không đồng ý cho H. quen với Khuyến nữa.
Cách đây hơn hai tháng, Khuyến mang một can xăng đến phòng trọ của H. định đốt nhưng chủ nhà trọ phát hiện kịp thời, trình báo công an phường. Sau lần đó, H. rất sợ hãi và mỗi lần ra đường phải nhờ một người cậu ruột đưa đón. Vài ngày trước khi xảy ra án mạng, người cậu đi làm xa không theo bảo vệ cho H. được. Cô gái xấu số quyết định cầu cứu cơ quan công an nhưng không ngờ bị người yêu cũ giết ngay sau đó.
H.TUYẾT (PL)