Thứ sáu, 28/3/2014, 15h03

Giải bóng đá truyền thống nam học sinh THPT TP.HCM mở rộng 2014: Cuộc tỉ thí cân tài ngang sức

Pha tranh bóng quyết liệt giữa cầu thủ hai đội Âu Lạc và Lương Văn Can
Được dự khán và mãn nhãn với từng đường bóng, những pha bóng phối hợp nhuần nhuyễn, đặc biệt không ngại va chạm của cầu thủ hai đội THPT Âu Lạc (Gò Vấp) gặp THPT Lương Văn Can (Q.8) làm khán giả liên tục có những tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình.
Định đoạt trên chấm 11m
Trận đấu diễn ra khá sôi nổi và quyết liệt với lực lượng đồng đều giữa 2 đội, thế trận cân bằng và đội tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn trong hiệp 1 là đội THPT Lương Văn Can. Phút thứ 7 của hiệp 1, cầu thủ Nhật Thanh (số 11) khi có bóng ngay vòng cung cấm địa tung cú sút căng mạnh vào góc gần bên trái khung thành đội Âu Lạc. Đề phòng từ trước, thủ môn Nguyễn Mạnh (số 1) đã xuất sắc bay người hết cỡ, cản phá thành công cú sút này. Ăn miếng trả miếng, cầu thủ đội Âu Lạc cũng có pha đáp lễ ngay phút thứ 9 nhưng cũng bị thủ môn đội Lương Văn Can ôm gọn trong lòng. Đáng tiếc nhất, phút 16 từ cự ly khoảng 30m cầu thủ Nhật Phi (số 7) thực hiện quả sút phạt ngay trước khu vực 16m50, bóng bay căng và… tìm trúng xà ngang đội Âu Lạc bay ra khi mà một số cầu thủ đội Lương Văn Can đã có biểu hiện ăn mừng bàn thắng hụt. Những phút tiếp theo hai đội liên tiếp tạo ra các tình huống ghi bàn nguy hiểm ở khu vực cầu môn 2 đội nhưng không có bàn thắng nào được ghi. Và 2 đội phải bước vào loạt thi đấu luân lưu để xác định đội thắng lọt vào vòng trong. Kết thúc 5 loạt sút đầu tiên của cả 2 đội, bóng liên tiếp dội vào cột dọc và xà ngang hoặc bị thủ môn cản phá (tỉ số là 2-2), đến loạt sút thứ 7 cầu thủ đội Âu Lạc bị tâm lý nên thực hiện không thành công. Còn cầu thủ của đội Lương Văn Can bình tĩnh và bản lĩnh hơn đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình để đem về thắng lợi với tổng tỉ số trong lượt sút luân lưu là 4-3.
Tiếc cho THPT Lý Thường Kiệt
Trận đấu giữa đội THPT Nguyễn Thị Minh Khai (NTMK, Q.3) và THPT Lý Thường Kiệt (LTK, Hóc Môn) lại cho người xem nhiều cảm xúc trái ngược. Có người mừng cho NTMK đã bản lĩnh hơn nên giành chiến thắng xứng đáng. Có khán giả lại tiếc cho LTK, bởi đây là đội bóng có kỹ thuật, thể hình tốt nhưng chỉ một sai lầm nhỏ của trung vệ, đã liên đới tạo cơ hội cho NTMK bước vào vòng trong một cách may mắn.
Diễn biến trận đấu cho thấy, ở những phút đầu tiên của hiệp 1, cả 2 đội nhanh chóng đẩy nhịp độ trận đấu lên cao. Trong khi đội LTK sử dụng lối chơi phối hợp bóng nhỏ thì đội NTMK với những trụ cột là Đăng Khoa (số 6), Gia Huy (số 7) còn sót lại trong đội hình vô địch năm 2012 lại sử dụng những đường chuyền bóng dài, đích đến là trung phong cấm Gia Huy với thể hình cao to để tỳ đè chớp cơ hội ghi bàn hoặc làm tường trả bóng về để Đăng Khoa thực hiện những cú sút xa. Phút thứ 5, Gia Huy có cơ hội một mình một bóng, đối diện thủ môn đội LTK nhưng cú sút lại quá nhẹ nên bị thủ môn đội LTK cản phá thành công. Phút 17 hiệp 2, từ đường chuyền bóng dài của hậu vệ số 13, phán đoán sai vị trí bóng rơi, trung vệ của đội LTK đã để bóng vượt qua đầu và đến chân Gia Huy. Rất nhanh, cầu thủ này tung ra cú sút bóng vào góc xa bên phải khung thành trong sự bất lực của thủ môn đội LTK. Sau khi có bàn thắng dẫn trước, HLV đội NTMK cho cầu thủ chuyển sang đội hình phòng ngự 5-4-1 để bảo toàn tỉ số. Kết thúc trận đấu đội NTMK thắng đội LTK với tỉ số 1-0.
Hải Đăng - Huy Cận
Kết quả hai trận bóng diễn ra ngày 27-3
THPT Nguyễn Thượng Hiền - THPT Đăng Khoa: 4-3
THPT Bùi Thị Xuân - THPT Tân Bình: 0-3