Thứ ba, 3/8/2010, 10h08

Giải nhất “Tiếng ca học đường 2010” Phạm Trung Kiên: “Việc học vẫn ưu tiên hàng đầu…”

Phó tổng giám đốc Đài Truyền hình TP.HCM Nguyễn Quý Hòa trao giải nhất cho thí sinh Phạm Trung Kiên. Ảnh: K.N
Lần thứ ba, cuộc thi “Tiếng ca học đường” do Đài Truyền hình TP.HCM tổ chức tiếp tục trao chiếc cúp vô địch cho thí sinh nam là Phạm Trung Kiên (sinh năm 1992, cựu học sinh Trường THPT Hòa Đa, tỉnh Bình Thuận). Kiên cũng là người “giật” luôn giải “Thí sinh được yêu thích nhất” do khán giả bình chọn.
Hát bằng năng khiếu bẩm sinh
PV: Được biết, năm 2008 Kiên đã từng tham gia cuộc thi này?
Đúng vậy, lần ấy, nếu không có người anh họ ở TP.HCM “xúi” thì mình đã không dám đăng ký tham gia vì hơi mặc cảm là dân nhà quê nhút nhát, ca hát chỉ bằng bản năng chứ chưa từng học qua lớp luyện thanh nào. Nhưng khi lọt vào vòng chung kết, mình đã “loại bỏ” những suy nghĩ ấy trong đầu, tự tin hẳn lên. Kết quả mình đã giành được giải 4.
Và năm nay, Kiên lại đăng ký tham gia để tìm kiếm một giải thưởng cao hơn?
Mình rất bất ngờ với giải thưởng lần này. Thật sự mình tham gia lại chỉ vì lòng đam mê ca hát, muốn tiếp tục thử thách bản thân mình đồng thời được giao lưu với bạn bè đồng trang lứa trên mọi miền đất nước nên không hề đặt nặng chuyện thắng thua. Mang chiếc cúp về, mình đã thức trắng đêm vì quá hạnh phúc…
Nghe giọng hát đầy kỹ thuật của Kiên, chắc chắn bạn phải là “con nhà nòi”?
Ngược lại, mình sinh ra tại Bình Thuận trong một gia đình trung nông không có ai hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ba buôn bán nhỏ tại gia, còn mẹ làm thợ may, anh trai mình đang học Đại học Công nghiệp TP.HCM. Từ nhỏ, mình đã rất đam mê âm nhạc. Ba mẹ mình kể hồi nhỏ phải có âm nhạc thì mình… mới chịu ngủ, không thì cứ khóc nhè hoài. Những năm học ở Trường THPT Hòa Đa, mình luôn đi đầu trong các phong trào văn thể mỹ. Bất kỳ chương trình văn nghệ cũng như cuộc thi nào của trường, lớp tổ chức, không bao giờ thiếu mặt mình. Người phát hiện ra năng khiếu ca hát của mình chính là thầy giáo chủ nhiệm năm lớp 8. Lần ấy, thầy bảo mình lên hát một bài cho cả lớp nghe rồi khen mình có chất giọng tốt. Nhờ động lực này mà mình đã mạnh dạn phát huy năng khiếu ca hát với hai giải thưởng: giải 4 “Tiếng ca học đường 2008”, giải I cuộc thi “Giai điệu tuổi hồng toàn quốc” 2009...
Trong các đêm chung kết, Kiên chọn hầu hết các ca khúc mang giai điệu pop - ballad, ca khúc dân gian đương đại. Nhiều người bảo Kiên thông minh khi biết tận dụng ưu điểm của mình là giọng hát khỏe, cao vút, trầm ấm cùng lối xử lý bài hát khá điêu luyện?
Mình rất thích các ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại như Con cò, Hạ cuối, Mái đình làng biển, Ôi quê tôi… nên đã nhập vào tiết tấu này một cách có hồn. Điều mà mình rất quan trọng là hát phải rõ lời, mỗi lần xuất hiện cần mang đến cho khán giả sự sáng tạo mới và đầy bất ngờ để tránh sự nhàm chán. Chính vì thế mà mình đã được ủng hộ.
Kiên có thể bật mí thần tượng âm nhạc của mình là ai?
Thần tượng âm nhạc của mình không phải là các ca sĩ tuổi teen đồng trang lứa hiện nay mà chính là ca sĩ Trọng Tấn. Tất cả bài hát, album của ca sĩ này mình đều có trên kệ đĩa ở nhà. Tuy nhiên, trong phong cách thể hiện, mình phải là chính mình chứ không hề bị ảnh hưởng của bất kỳ ca sĩ nào.
Ước mơ trở thành kỹ sư kiêm ca sĩ
Ngoài ca hay, Kiên còn là học sinh giỏi suốt 12 năm liền đồng thời rất nhiệt tình với các hoạt động Đoàn, công tác xã hội…?
Bản thân mình nghĩ, nếu hát hay mà học dở và thờ ơ với xã hội thì cũng không có ý nghĩa gì. Thú thật là thầy cô và bạn bè ai cũng nghĩ là mình sẽ thi vào Nhạc viện TP để phát triển con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhưng trong kỳ thi tuyển sinh vào đại học vừa qua, mình đã thi vào Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với mong muốn trở thành một kỹ sư ngành cơ khí chế tạo máy. Ngay từ năm lớp 10, mình đã quyết tâm phải nắm được tấm bằng kỹ sư trong tay rồi mới tính tiếp những dự án sau. Tuy nhiên, trong lúc học, nếu có lời mời hát thì mình vẫn sẵn sàng tham gia nhưng vẫn ưu tiên việc học. Khi học xong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật, mình nhất định sẽ thi tiếp vào Nhạc viện TP.HCM để được đào tạo âm nhạc một cách chính quy…
Kiên dự tính sử dụng giải thưởng “kép” 60 triệu đồng vào công việc gì?
Mình đã trích một phần giải thưởng ủng hộ quỹ từ thiện. Số tiền còn lại mình để dành tự lo cho việc học hành vì gia đình mình cũng không khá giả gì.
Cảm ơn Trung Kiên về cuộc trò chuyện này!
K.Nguyên - L.Đ.Long (thực hiện)
Nhạc sĩ Ngọc Châu nhận xét: “Trong quá trình tập luyện, tôi đánh giá cao giọng hát cũng như phong cách biểu diễn của Kiên. Dù không nói ra nhưng tôi cũng tin là em sẽ chiến thắng với giải thưởng cao. Một tính cách nữa mà tôi rất quý em là khả năng cầu tiến và học hỏi, luôn thực hiện nghiêm túc những yêu cầu mà người hướng dẫn đề ra. Đêm chung kết xếp hạng, một lần nữa em đã thể hiện lối hát sâu, tình cảm và chững chạc, thể hiện được ý chí vươn lên của những người con dải đất miền Trung làm tôi thật sự xúc động…”.