Thứ tư, 7/4/2010, 08h04

Giảng viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM bị hành hung: Mong sớm tìm được hung thủ

Thầy Trung tại BV Chợ Rẫy

Chiều 6-4, sau hơn một tuần (từ 28-3 đến 6-4) nằm điều trị tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy vì bị hành hung, thầy Trần Hoài Trung (SN 1983) - giảng viên Tổ pháp luật, Bí thư Đoàn trường Trường CĐ Kinh tế TP.HCM đã xuất viện.
Tai nạn từ trên trời rơi xuống
Trước đó, ngày 28-3, Trường CĐ Kinh tế TP.HCM đã tổ chức “Hội trại thanh niên vì ngày mai” ngay trong khuôn viên trường. Thầy Trung được giao nhiệm vụ kiểm soát sinh viên ra vào cổng. Khoảng 15 giờ 15 cùng ngày, trong lúc đang làm nhiệm vụ, bất ngờ thầy bị một thanh niên dùng dao Thái Lan đâm hai nhát vào vai và cánh tay trái. Ngay sau đó, thầy được đưa đi cấp cứu tại BV Chợ Rẫy…
Chiều 6-4, tại BV, trao đổi với phóng viên Báo Giáo Dục TP.HCM, thầy Trung kể lại: Ngày 28-3, nhà trường tổ chức chương trình “Hội trại thanh niên vì ngày mai”. Theo quy định, chỉ những sinh viên trong trường và những người có trách nhiệm mới được vào cổng. Sáng cùng ngày thầy có nhắc nhở một sinh viên khi em này đang đứng trong khuôn viên nhà trường hút thuốc lá. Khi được hỏi tên và yêu cầu xuất trình CMND, em này nói không phải là sinh viên của trường và có những lời lẽ, hành động chống đối. Do vậy, thầy Trung đã gọi lực lượng bảo vệ trường đến hỗ trợ, mời em này vào phòng để lập biên bản. Trước đó, thầy Trung cũng nhắc nhở một nhóm sáu sinh viên lớp CKT3/5 khi các em này đang ngồi trong trại đánh bài ăn tiền. Vụ việc trên cũng được báo cho bảo vệ nhà trường để lập biên bản. Đặc biệt, trước khi thầy Trung bị đâm ít phút, có một số sinh viên xin đi về nhưng thầy không cho vì hội trại còn kéo dài đến 21 giờ.
Nói về hậu quả của tai nạn, thầy Trung cho biết: “Nhát đâm ở cánh tay trái quá sâu nên đã làm đứt động mạch chủ và nhiều dây thần kinh. Các bác sĩ đã nối lại được động mạch chủ cùng các dây thần kinh. Tuy vậy, vẫn còn một số dây thần kinh không nối được. Theo đó, cánh tay này không cử động được, sờ vào, thậm chí là nhéo vào thịt cũng không có cảm giác gì. Các bác sĩ nói, phải tập vật lý trị liệu trong một thời gian dài thì cánh tay mới trở lại bình thường…”.
Bao giờ tìm được hung thủ?
Thầy Trung về Trường CĐ Kinh tế TP.HCM năm 2006. Đến năm 2009 thì được bầu làm Bí thư Đoàn trường. Và hiện đang làm hồ sơ kết nạp Đảng…
Nhận xét về thầy Trung, thầy Nguyễn Thanh Ký - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế TP.HCM khẳng định: “Đó là một người tốt, có trách nhiệm cao trong công việc, năng động và được nhiều người (từ sinh viên, đồng nghiệp đến Ban giám hiệu nhà trường) quí mến”. Cô Phan Nguyễn Mai Trang - giảng viên, Phó bí thư Đoàn trường cho rằng: “Thầy Trung rất nhiệt tình trong công việc và luôn tận tụy với phong trào Đoàn trường”…
Chính vì vậy mà Ban giám hiệu, tập thể giảng viên và sinh viên Trường CĐ Kinh tế TP.HCM càng bức xúc hơn khi kẻ xấu đã ra tay quá độc ác với thầy Trung. Ngay sau đó, theo sự chỉ đạo của Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, Đoàn trường Trường CĐ Kinh tế TP.HCM đã có công văn nhờ Thành đoàn thành phố phối hợp với Công an thành phố điều tra truy tìm thủ phạm. Thầy Ký cũng cho biết, Công an thành phố và Công an Q.10 cũng đã tới trường nắm thông tin…
Ngoài ra, “Gần 16 giờ ngày 28-3, sau khi tôi nhập viện, Công an P.2, Q.10 cũng đã vào BV lấy lời khai. Sáng hôm sau (tức ngày 29-3), cũng có một anh công an P.2, Q.10 tới BV gặp và nói tôi viết một lá đơn yêu cầu truy tìm thủ phạm. Sau đó lại có một anh xưng là Công an Q.10 gọi điện hỏi thăm…”, thầy Trung nhớ lại.
Tuy nhiên, đến nay cả Ban giám hiệu, Đoàn trường Trường CĐ Kinh tế TP.HCM và gia đình thầy Trung vẫn chưa nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ phía các cơ quan điều tra.
Bài, ảnh: Hòa Triều