Thứ năm, 25/8/2016, 21h26

Giành giật sự sống với bệnh lao phổi

Lao phổi trước đây được xếp vào một trong tứ chứng nan y vì thầy thuốc hay cũng đành bó tay. Tuy nhiên đối với ca sĩ Thái Lan Viên, với sự cứu chữa tận tình của y BS và đặc biệt là ý chí mạnh mẽ vượt qua cái chết đã giúp anh lấy lại sự sống từ lưỡi hái của tử thần.

Thái Lan Viên trước và sau khi bệnh. Ảnh: I.T

Sau khi làm một số xét nghiệm và X quang, BS của BV Phạm Ngọc Thạch, Q.5 kết luận, bệnh nhân (BN) bị lao và viêm phổi nặng, khí và dịch đã tràn phổi. Đây là điều mà BN thật sự bất ngờ vì trước đó anh vẫn là một thanh niên trai tráng khỏe mạnh.

Cái chết gần kề

Trong lúc thu âm cho bài mới ca sĩ Thái Lan Viên hát lên quãng cao không được dù vài lần đã ráng. Do có triệu chứng ho, sốt và hơi khó thở nên BN tự uống thuốc cảm trong vòng 2 tuần nhưng vẫn không biến chuyển. Cũng do công việc nên anh tiếp tục uống 2 ngày thuốc cảm nhưng bệnh càng nặng, tới mức không thể thở được, sốt cao liên tục, đau ngực và đi không nổi. Sau này BS khẳng định, nếu BN không nhập viện thì 1 tuần sau có thể tử vong do suy hô hấp. Thái Lan Viên cho biết, thời gian đầu BS cho uống thuốc điều trị lao do dịch trong phổi vẫn chưa được hút ra. Ở giai đoạn 1, BN chỉ ngủ ngồi chứ không nằm được. Sang giai đoạn 2 anh bị sụt cân làm mất sức đề kháng, không thể ăn uống được. Cái gì đưa vào miệng cũng ói, ho cả ngày lẫn đêm. Do suy hô hấp thở ôxy hết công suất mũi trào máu vì xuất huyết. BN hôn mê nên y tá và BS trực tiêm thuốc liên tục để giữ mạng. Sau đó BS phải đục 2 lỗ thông khí 2 bên sườn, đặt 2 ống dẫn lưu 2 bên sườn vào phổi. Theo chẩn đoán của BS, anh bị một lúc 3 bệnh hủy hoại phổi như: lao phổi, viêm phổi, khí và dịch tràn phổi. Điều đáng lo ở đây là vì đã bị lâu rồi mà mình ko biết nên phổi đã hư 95%.

Mặc dù đây là căn bệnh nan y nhưng do chữa đúng thầy đúng thuốc nên thần chết cũng đã đầu hàng. Hơn nữa, đây còn là nghị lực sống của người bệnh rất mạnh mẽ. Đó là những bí quyết để anh chiến thắng căn bệnh lao phổi và cũng là bài học cho mọi người chiến thắng các căn bệnh hiểm nghèo khác với niềm tin của cuộc đời. 

Thế nhưng, sau thời gian ngắn điều trị bệnh tình của anh thuyên giảm hẳn. Từ chỗ không ăn uống anh đã ăn được súp, cháo loãng, cơ thể dần được phục hồi. Những cơn ho, cơn đau giảm dần. Sau 3 tháng 12 ngày anh đã được xuất viện để về nhà điều trị, dưỡng bệnh, cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe định kỳ mỗi tháng để BS kê thuốc, theo dõi cân nặng, phổi và kiểm tra có bị tái phát tràn khí ở thời điểm hiện tại không. Theo dõi cả gan, thận, tim có bị thuốc trị phổi gây ra tổn thương không. Tuy nhiên, theo chẩn đoán của BS, hiện tại BN vẫn đang trong quá trình có thể bị tái phát bất cứ lúc nào do tác động của thời tiết gây ho, do hoạt động mạnh và thể lực suy yếu. Vì thế thỉnh thoảng anh còn cảm giác mệt mỏi khi trời mưa, mệt gây khó thở nên đi lại khó khăn. Nhờ ngủ đủ giấc và ăn uống hợp lý đủ dinh dưỡng nên sức khỏe của anh bình phục với tín hiệu rất khả quan. 

Bệnh tật lấy đi sức khỏe của anh, làm tàn tạ thể xác nên anh phải đấu tranh cực kỳ quyết liệt để giành lại mạng sống. Anh tâm sự, chỉ cần nản chí 1 giây là sẽ tắt thở ngay. Nằm một chỗ, tâm trạng lo lắng, mệt mỏi cứ thường trực trên giường bệnh. Ngủ thì thôi, chứ thức dậy là cảm nhận được ngay cái sự đau đớn thân xác tột cùng. Thời gian rất dài, phải chờ đợi đủ thứ, phải luôn tự động viên bản thân vượt qua mọi đau đớn, đã vượt qua được 6 lần hấp hối thì tại sao giờ không cố gắng thêm? Bạn bè và mọi người luôn quan tâm yêu thương, vì thế trong Viên lúc nào cũng tràn ngập khát khao được sống, cố vượt qua bệnh tật.

Chữa đúng thầy đúng thuốc

Hiện sức khỏe của anh đã qua được những ngày tháng đau đớn, khó khăn khi phải nằm ở BV. Mặc dù tình trạng sức khỏe còn yếu và đang trong thời gian dưỡng bệnh theo dõi, tránh hoạt động mạnh, mệt mỏi và ho khi trời lạnh, nhưng nói chung sức khỏe của anh có chiều hướng tốt hơn nhiều.

Đây là câu chuyện của riêng ca sĩ Thái Lan Viên khi lâm trọng bệnh. Nhưng cũng là câu hỏi mà nhiều người đặt ra: “Tại sao bệnh nặng như vậy, tưởng chừng đã chết mà giờ lại khỏe lại?”. Sự thật là như vậy mà nhiều người vẫn chưa tin coi đây là một huyền thoại. Theo anh, trước hết là sự cứu chữa nhiệt tình của tập thể y BS của BV Phạm Ngọc Thạch với tinh thần “còn nước còn tát” bằng mọi cách trả lại sự sống cho người bệnh. Quan trọng hơn đây là căn bệnh nan y nhưng do chữa đúng thầy đúng thuốc nên thần chết cũng phải đầu hàng. Hơn nữa đây còn là nghị lực sống của người bệnh rất mạnh mẽ. Đó là những bí quyết để anh chiến thắng căn bệnh lao phổi và cũng là bài học cho mọi người chiến thắng các căn bệnh hiểm nghèo khác với niềm tin của cuộc đời.

Hương Thủy