Thứ ba, 28/11/2017, 23h13

Giáo dục học sinh biết “Sống vì mọi người”

Thầy Hiệu trưởng Huỳnh Thanh Phú trong buổi nói chuyện chuyên đề “Sống vì mọi người”

Đây là nội dung chuyên đề do thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, TP.HCM) thực hiện sáng 27-11 trong giờ sinh hoạt dưới cờ, nhằm giáo dục học sinh ý thức về tình yêu quê hương đất nước, tình yêu thương con người trong cuộc sống thường nhật. Trong chuyên đề, thầy Phú đề cập đến những tấm gương chiến đấu anh dũng của cha ông và những người đã ngã xuống trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ vì độc lập dân tộc; là sự hy sinh can trường của những bà mẹ Việt Nam anh hùng trong thời chiến cũng như thời bình; là chị Nguyễn Thị Lành ở Long An thật thà trao cho khách mua thiếu những tờ vé số trúng độc đắc. Cảm kích lòng tốt của chị Lành, người khách may mắn đã tặng cho chị một trong số những tờ vé trúng độc đắc mà anh có… Vượt ra khỏi biên giới đất Việt, đó là bài học về tình yêu thương con người của cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva thời ấu thơ. Cậu bé Silva đã tình nguyện đánh giày cho vị khách rồi dùng số tiền kiếm được để chia cho hai cậu bé đánh giày nghèo khác. Ông khách tốt bụng nhận thấy tấm lòng của cậu bé nên đã nhận cậu về nuôi, cho ăn học thành tài và sau này trở thành tổng thống của đất nước. Tấm lòng của vị tổng thống hết lòng vì dân đã đưa đất nước Bazil thành quốc gia phồn thịnh, được muôn người ủng hộ. Hay câu chuyện thú vị về người ăn xin ở tiểu bang Colorado (Mỹ), sau khi trả lại chiếc nhẫn kim cương (kỷ vật đính hôn) của một người đã đánh rơi khi cho tiền ông, người phụ nữ này đã đăng câu chuyện của ông lên facebook. Những tấm lòng hảo tâm đã góp được 150.000 USD giúp ông đổi đời bằng việc mở một tiệm bánh pizza mà ông hằng mơ ước. Đó còn là sự hy sinh cả mạng sống mình của một bác sĩ trẻ nhằm “chấm dứt” tình trạng tử vong hàng loạt do sốt sản hậu trên đất nước Áo...

Là học sinh của ngôi trường mang tên đại thi hào Nguyễn Du, được học tập trong 4 dãy nhà nhắc nhớ các em về chủ quyền dân tộc với các tên gọi “Biển Đông”, “Hoàng Sa”, “Trường Sa”, “Gạc Ma”, thầy Phú nhắn nhủ: “Khi các em được học hành ở đây, thì bên ngoài cổng trường, cha mẹ các em đang phải vất vả để lo cho các em được đến trường mỗi ngày. Vì vậy, các em hãy nỗ lực “Sống vì mọi người” bằng cách học tập tốt, biết vâng lời cha mẹ và thầy cô, luôn chăm ngoan và đoàn kết yêu thương nhau”. Xúc động trước thông điệp sâu sắc của thầy hiệu trưởng, em Võ Công Kha (lớp trưởng 12A1) bày tỏ: “Chúng em cảm ơn thầy đã nhắc nhở người trẻ về đạo hiếu thảo với cha mẹ, với thầy cô. Chúng em xin cố gắng nỗ lực học tập để trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là học sinh của mái trường thân yêu và đầy tự hào mang tên đại thi hào Nguyễn Du”.

Bích Vân