Thứ năm, 20/10/2016, 20h30

“Giáo viên đâu phải bách khoa toàn thư”

Một ngày đầu tháng 7 vừa qua, một vị phụ huynh đi vào trường tôi gặp mấy cô giáo đang nói chuyện phiếm ngày hè, nhìn dáng vẻ hớt hải và gấp rút của vị phụ huynh, mọi người biết là có chuyện gì đó đang lo lắng. Một cô giáo hỏi: “Có chuyện gì vậy chị?”, vị phụ huynh liền nói là con của chị (học sinh lớp 9 của trường) thi rớt lớp 10 công lập, giờ không biết học trường nào nên đến trường hỏi thầy cô. Một cô giáo trẻ ngắt lời: “Hôm trước đi họp phụ huynh sao chị không chú ý nghe tư vấn, không ghi chép lại, giáo viên chúng tôi đâu phải bách khoa toàn thư mà trả lời được. Chị ra bảng thông báo tự xem đi”.

Như bị một cái tát vào mặt vì quê do hôm trước không đi họp phụ huynh, và thấy xấu hổ vì con rớt lớp 10 nên chị lủi thủi ra về. Tôi ngồi ở phòng bảo vệ nghe được cuộc nói chuyện liền ra chào chị, động viên: “Cháu không đậu trường này thì học trường khác, hiện các trường tư thục và trung tâm giáo dục thường xuyên cũng nhiều. Chị về tìm hiểu thêm trên internet rồi đăng ký cho cháu vào học trường phù hợp với năng lực và kinh tế gia đình”, và không quên chữa cháy cho cô giáo trẻ kia: “Giáo viên chúng tôi không phải cái gì cũng biết đâu chị, không phải thông tin gì cũng nhớ hết mọi lúc mọi nơi đâu, con người bình thường như nhau cả thôi, như bạn giáo viên vừa nói cũng đúng. Giáo viên đâu phải là bách khoa toàn thư, đúng không chị?”. Nghe vậy chị phụ huynh cũng thoải mái và bớt căng thẳng lo lắng hơn. Chị nói: “Vậy để tôi về xem thêm, lúc nào cần tôi gọi cho thầy được không?”. Tôi đồng ý và chào chị ra về.

Trong sự việc nhỏ vừa qua, thật ra ai cũng hiểu giáo viên không phải cái gì cũng biết, và lĩnh vực hướng nghiệp rất cần giáo viên am tường sâu sắc; nhưng có lẽ vì chưa biết cho con mình học ở đâu nên chị phụ huynh hấp tấp hỏi đại giáo viên như vị cứu tinh khi bối rối. Còn giáo viên trẻ kia thì thiếu kiềm chế vì trong lúc phụ huynh đang rất cần mình, chỉ cần dành ra ít phút hỏi han, động viên, tư vấn thêm là trấn an được lo lắng cho phụ huynh và gia đình, nếu không có thời gian thì từ chối bằng cách hẹn dịp khác khi có đầy đủ thông tin sẽ hỗ trợ gia đình. Nhưng trường hợp này, cô giáo trẻ đã làm mất đi phần nào hình ảnh của một môi trường mà các bậc phụ huynh gửi trọn niềm tin, nơi hỗ trợ khi có tình huống trong giáo dục cần tư vấn.

Minh Quân