Thứ hai, 24/4/2017, 16h06

Giếng nước bắt lửa không bao giờ tắt ở Quảng Trị

Người dân Quảng Trị đang xôn xao về chuyện một cái giếng khoan có độ sâu khoảng 40m, ở huyện Triệu Phong (Quảng Trị) nhiều năm nay có dòng khí lạ, chỉ cần mồi lửa là giếng bắt lửa cháy mãi không bao giờ tắt, khi đổ nước vào miệng giếng thì ngọn lửa càng bừng cháy.

Ông Trương Xuân Hiến mồi lửa tại miệng giếng khoan. Ảnh: Ngọc Oai

Giếng này ở nhà ông Trương Xuân Hiến, 56 tuổi, trú tại thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa (Triệu Phong). Ông Hiến cho biết: Cái giếng khoan này được gia đình ông thuê thợ về khoan vào năm 2007, với độ sâu khoảng 40 m. Điều kỳ lạ là khi khoan xong giếng, gia đình ông Hiến tiến hành bơm nước nhưng giếng không có nước, khi dùng lửa để mồi lửa ở miệng khoan thì ngọn lửa bùng cháy theo dòng khí lạ phun lên.

Có mặt tại nhà ông Hiến, PV chứng kiến, ông Hiến lấy bật lửa ra mồi lửa ở miệng giếng ngọn lửa màu xanh tiếp tục phực lên, cao khoảng 3 cm, không có mùi; sau đó, ông Hiến lấy ca đổ nước lạnh vào nhưng ngọn lửa vẫn bừng cháy, không tắt. Trước đó, gia đình ông Hiến hết sức hoang mang đành đổ cát dập giếng khoan nhưng dòng khí lạ vẫn cứ phun trào lên.

Khi đổ nước lạnh vào miệng giếng thì càng cháy, không dập tắt được. Ảnh: Ngọc Oai

Ông Hiến nói: “Thời gian gần đây, nhiều đơn vị, ban, ngành cùng chính quyền địa phương đến để kiểm tra, nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận dòng khí phun ở miệng giếng là chất gì. Hiện tôi phải dùng nilon, giấy để bịt miệng giếng khoan lại nhằm ngăn ngọn lửa cháy mãi sẽ gây độc hại đến người thân”.

Khi chứng kiến miệng giếng khoan cứ phun dòng khí lạ bắt lửa, người dân tại thôn Vân Hòa phần thì hiếu kỳ phần thì lo lắng suy đoán có thể là do nguồn nước ngầm trong vùng bị ô nhiễm nặng nên gây ra sự việc trên.

Được biết, từ đầu năm trở lại đây tại thôn An Hòa có 5 trường hợp tử vong do bị ung thư. Tuy vậy, nhiều giếng khoan trong thôn An Hòa vẫn chứa nước bình thường mà không có dòng khí lạ và cháy như giếng ở nhà ông Hiến.

NGỌC OAI (SGGP)