Thứ hai, 16/11/2015, 08h25

“Giúp chúng tôi vượt qua nỗi đau!”

Ông Nguyễn Ngọc Tường, đại diện Ban ATGT TP (bìa trái) tặng quà cho bà Nguyễn Thị Đào (Hóc Môn)

Đó là tâm tình của những gia đình đã mất người thân hoặc những người chẳng may mang thương tật vì TNGT khi được Ban ATGT TP cùng các sở ngành đến viếng thăm, chia sẻ. Và cũng chính nhờ sự nâng đỡ về tinh thần cũng như vật chất, giúp họ có thêm động lực vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống cuộc sống tươi đẹp này.

Những tâm tình tri ân

Là gia đình đầu tiên được Đoàn 2 đến thăm, gia đình bà Trần Thị Bé (ngụ 3A/1A ấp 1, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh) đã tề tựu chờ đón và xúc động trong giây phút chứng kiến ông Nguyễn Ngọc Tường - Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP.HCM - thắp hương trên bàn thờ chồng bà, ông Bùi Thanh Tùng đã mất vì TNGT vào ngày 12-1-2015. Bà Bé cho biết chồng bà làm phụ hồ, trên đường đi làm về gặp tai nạn ở khu vực Trường Tiểu học Hưng Long và tử vong vì thương tích nặng. Từ khi người đàn ông là trụ cột gia đình mất đi, bà Bé đã phải sống dựa vào con cái. Người con gái lớn đã lập gia đình và ở riêng, người con gái út từ khi cha mất đã phải nghỉ học ở tuổi 15 và trở thành công nhân với mức lương 1,5 triệu/tháng. Biết là lương thấp nhưng con gái bà cũng phải làm để có tiền cho hai mẹ con đắp đổi qua ngày. Do đó, sự quan tâm của các sở ngành với bà là niềm vui lớn: “Hôm nay đoàn đến thắp hương cho chồng tôi và thăm gia đình khiến tôi mừng vui lắm. Tôi giấy gia cảnh bất hạnh của mình phần nào được an ủi và tôi tin vong linh của chồng tôi cũng được thanh thản, yên nghỉ nơi chín suối. Tôi xin tri ân tất cả mọi người”.

Cùng tâm tư như bà Bé, bà Nguyễn Thị To (ngụ 2/6 ấp 4, xã Tân Quý Tây, Bình Chánh) cũng rưng rưng, ngậm ngùi khi người trưởng đoàn thắp hương cho người con trai độc nhất của vợ chồng bà, mới mất cách đây hơn 3 tháng vì TNGT. Bà kể, con trai bà, anh Nguyễn Bảo Kỳ gặp TNGT khi trên đường đi giao thuốc về lúc đêm khuya và mất một ngày sau tai nạn. Người trụ cột kinh tế gia đình ra đi ở tuổi 31, bỏ lại hai đứa con thơ, đứa lớn lớp 6 và con út đang học mẫu giáo. Thương các cháu côi cút, vợ chồng bà dù đau bệnh nhiều cũng ráng lo cho các cháu. Kinh tế gia đình giờ đây dồn lên vai người con gái làm công nhân may. Nhận được quà là 3 triệu đồng từ Ban ATGT TP và quà của chính quyền địa phương, bà To cho biết vợ chồng bà sẽ để dành lo sách vở và tiền học phí cho các cháu. “Tôi biết ơn Ban ATGT, sở ngành các cấp và chính quyền địa phương đã động viên và nâng đỡ gia đình tôi, giúp chúng tôi có thêm niềm tin vượt qua những tháng ngày đau khổ vì mất người thân và giúp cho các cháu tôi có thêm điều kiện học hành. Tôi cũng mong nhiều gia đình khác sẽ được may mắn như gia đình tôi hôm nay”, bà To xúc động chia sẻ.

Cùng với niềm vui và hạnh phúc vì được sẻ chia, bà Nguyễn Thị Đào (ngụ ấp 5, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) tự nhủ món quà của Ban ATGT sẽ giúp vợ chồng bà có tiền thuốc thang để vượt qua bệnh tật, đau đớn. Hiện mỗi ngày bà chỉ kiếm được khoảng 30.000 đồng từ tiền đan mê, rá chồng bà lại đau bệnh triền miên nên gia đình luôn thiếu trước hụt sau. Biết là khó khăn lắm nhưng đôi chân bà thường xuyên đau nhức, không thể đứng lâu nên chưa thể đi làm công nhân như trước. Mấy năm trước bà bị xe máy tông gãy xương hai ống chân, phải nẹp thép nhiều năm qua. Mới ngày 20 Tết năm rồi bà lại bị xe tải tông lần nữa làm bể xương đầu gối khiến 3 tháng liền phải lê lết chứ không thể đi lại bình thường. Cuộc sống những tháng ngày qua với gia đình bà là những chuỗi lo lắng bộn bề, nên “nay được các sở ngành động viên, nâng đỡ chúng tôi như có thêm nghị lực để tiếp tục sống cuộc sống của chính mình”.

Sẻ chia thông điệp yêu thương

Tâm tình tri ân của các gia đình trên cũng là lời tri ân của 27 nạn nhân và gia đình có người thân đã khuất vì TNGT (trên địa bàn các quận 2, 3, 5, 7, 8, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Nhà Bè) được Ban ATGT TP phối hợp với UB MTTQ VN, Sở GTVT TP, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (Công an TP), Thành đoàn TNCS HCM, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân TP, chính quyền các địa phương viếng thăm và chia sẻ vào ngày 12 và 13-11 vừa qua. Hoạt động trên nằm trong chuỗi hàng loạt hoạt động nhằm hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT” tại TP.HCM.

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP, Trưởng ban tổ chức cho biết, hàng năm thế giới tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong vì TNGT vào ngày chủ nhật của tuần thứ 3 trong tháng 11. Với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”, TP.HCM cũng tổ chức nhiều lễ tưởng niệm và đại lễ cầu siêu để người ra đi được thanh thản. Và đối với những người ở lại, chính quyền, các ngành, các cấp, các đơn vị chúng ta cũng kêu gọi các đơn vị, các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm để chăm lo cho những người có hoàn cảnh hết sức khó khăn.

Theo ông Tường, đợt này TP tổ chức đi thăm khoảng 30 trường hợp TNGT đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người hoặc chấn thương, di chấn do hệ lụy TNGT để lại. Các trường hợp này rơi vào những hoàn cảnh gia đình khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo, các gia đình chính sách.

Bài, ảnh: Bích Vân

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó ban chuyên trách Ban ATGT TP, lưu ý: “Bên cạnh việc tổ chức các đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình vượt qua khó khăn, thì với những người ở lại, những con em còn đang trong độ tuổi học hành, kể cả trường hợp các em đã bỏ học, thì trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương là cùng phối hợp với nhau và cùng với các gia đình làm sao vận động các em ra lớp. Đồng thời những trường hợp các em học sinh khó khăn thì địa phương cũng chăm lo để làm sao giúp các em học tập cho tới nơi tới chốn, để sau này các em phục vụ cho bản thân và cống hiến cho xã hội”.