Thứ tư, 7/4/2010, 10h04

Gói quà nghi có chất nổ chỉ chứa đầu chó

Rạng sáng 6/4, sau khi đem gói quà đáng ngờ ra khỏi hiện trường, lực lượng công binh của Bộ chỉ huy quân sự TP HCM phát hiện bên trong chỉ là một đầu chó và khúc ruột.
> Sài Gòn huy động đặc công gỡ gói quà có chất nổ
Theo Thiếu tướng Phan Tấn Tài, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP HCM, đêm 5/4, sau khi nhận được nguồn tin tại đường Hoa Lan (phường 2, quận Phú Nhuận) có gói quà nghi chứa chất nổ, lực lượng công binh xuống hiện trường. Họ đã dùng máy dò rồi đưa hộp quà nghi vấn về kiểm tra.
"Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, bên trong là đầu một con chó và ruột", ông Tài nói.
Lực lượng công binh phải căng thẳng dùng thiết bị dò trong hai giờ liền. Ảnh: An Nhơn.
Theo ghi nhận của PV  việc tiến hành kiểm tra của lực lượng công binh trong đêm 5/4 đã diễn ra khá căng thẳng, hiện trường bị phong tỏa.
Theo một cán bộ công binh, do gói quà trong giấy kiếng nên khi máy dò tiến hành rà thì bị phản quang, cùng với lời khai của chủ nhà là đang lâm nợ nên nghi ngờ có chất nổ bên trong càng tăng cao.
Theo thông tin ban đầu, có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy đến căn nhà trên. Họ bấm chuông, tự xưng là nhân viên đi giao hàng, đưa cho người phụ nữ một gói quà. Thấy nghi ngờ nên gia chủ mới báo cảnh sát.
Căn nhà trên do một phụ nữ 45 tuổi (quê Đồng Nai) thuê để vừa làm nhà ở vừa làm công ty kinh doanh bất động sản. Thời gian gây đây, nhiều vụ đòi nợ đã xảy ra trước cổng công ty gây mất an ninh trật tự khu phố.
An Nhơn (VnExpress)