Thứ bảy, 25/2/2017, 22h32

Góp sức nhỏ vào một xã hội lớn

Ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Có thể đó là những ước mơ nhỏ trong cuộc sống hàng ngày. Hay cũng có thể là những khát khao, hoài bão lớn cho một tương lai ở phía trước. Và bản thân em cũng có một ước mơ!

Em Phan Huỳnh Thanh Thúy

Hồi còn bé, em mơ sau này lớn lên mình sẽ được trở thành một cô giáo dạy học hoặc là một cô y tá chăm sóc bệnh nhân. Những giấc mơ thuở bé thật đẹp làm sao! Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng. Và giờ đây, em đã trở thành một cô học sinh lớp 11 đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời. Mỗi cánh cửa ấy là một ước mơ, một hoài bão lớn của em. Nhưng theo nhiều sự tác động như sở thích, gia đình, xã hội..., em cũng đã chọn được cho mình một lối đi. Và lối đi đó cũng chính là mơ ước của em sau này.

Vốn thích được làm việc với máy tính, cùng với bản tính thích tìm tòi và thích “những con số”, em mơ ước sau này sẽ được trở thành một nhà tài chính được làm việc cho một công ty kinh doanh đa quốc gia! Nghe có vẻ to lớn quá phải không nhỉ? Thật ra công việc ấy cũng nhẹ nhàng như bao công việc văn phòng khác. Ngồi trong văn phòng, làm việc với máy tính, xử lý các số liệu, nhận email, gửi email… Có vẻ như quá nhàm chán đối với những người thích đi đây đi đó, cá tính năng động nhưng chính công việc ấy lại thu hút em một cách… mãnh liệt! Ngành tài chính là một trong những chuyên ngành quan trọng của kinh tế. TP.HCM là một đầu tàu lớn với ngành chủ chốt đó chính là kinh tế. Vì thế em muốn trở thành một nhà tài chính sau này vì một phần để “thỏa lắp” sở thích của mình, và phần còn lại đó chính là muốn đóng góp sức nhỏ của mình vào một nền kinh tế giúp đất nước ngày càng đi lên và phát triển hơn.

Để thực hiện được điều đó em đã đặt ra những mục tiêu. Mục tiêu đầu tiên là phải cố gắng học tập thật tốt, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên bởi vì những môn này rất cần cho em khi thi ĐH. Để học tốt hơn, em thường trao đổi với bạn bè về cách làm bài cũng như những phần lý thuyết mà em còn đang thắc mắc. Mục tiêu thứ hai của em chính là “đỗ ĐH”. Em mơ ước được đỗ vào Trường ĐH Kinh tế vì nơi đây đã đào tạo ra những lớp người đi trước với những thành công lớn mà em mong muốn được trở thành. Em thường xuyên lên các trang tuyển sinh của những trường ĐH mà em có nguyện vọng vào sau này để xem xét việc xét tuyển cũng như điểm chuẩn của ngành học. Và mục tiêu cuối cùng của em đó chính là sử dụng thông thạo tiếng Anh và tự tin hơn khi giao tiếp tiếng Anh. Một thành phố năng động, sáng tạo như TP.HCM thu hút lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu là các nước phương Tây. Vì lẽ đó mà em mong muốn sử dụng thông thạo tiếng Anh để sau này có thể hòa nhập tốt vào thị trường đa quốc gia. Và để thực hiện được mong ước đó, ngoài thời gian học tiếng Anh trên trường, vào thời gian rảnh, em thường lên những trang mạng tiếng Anh như Spotlight English, Exam English, Into the book... để xem những tin tức đồng thời luyện tập, trau dồi thêm vốn tiếng Anh của bản thân mình.

Thông báo!

Ban tổ chức cuộc thi Chắp cánh ước mơ lần 1 năm học 2016-2017 với chủ đề “Ước mơ của tôi” xin thông báo: Ngoài các giải thưởng cá nhân như đã thông tin (gồm 1 giải nhất, trị giá 5 triệu đồng kèm giấy khen của Báo Giáo dục TP.HCM; 1 giải nhì, trị giá 3 triệu đồng kèm giấy khen của Báo Giáo dục TP.HCM; 1 giải ba, trị giá 2 triệu đồng kèm giấy khen của Báo Giáo dục TP.HCM; 20 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 500 ngàn đồng), nay Ban tổ chức bổ sung thêm 1 giải thưởng tập thể dành cho đơn vị trường học có số thí sinh dự thi nhiều nhất. Theo đó, giải thưởng này trị giá 3 triệu đồng. Bài dự thi gửi về địa chỉ: tantruc_tg@yahoo.com, hoặc toasoan@giaoduc.edu.vn (tiêu đề ghi rõ bài tham dự cuộc thi Chắp cánh ước mơ lần 1 năm học 2016-2017).

Ban tổ chức

Cùng với việc học tập, em cũng không quên việc rèn luyện kỹ năng cũng như tham gia các hoạt động xã hội. Ở trường, em tham gia Câu lạc bộ Kiến Vàng - câu lạc bộ kỹ năng trực thuộc Đoàn trường. Câu lạc bộ này đã rèn luyện cho em sự tự tin, mạnh dạn, bản lĩnh và em đã ngày càng trưởng thành hơn qua các hoạt động Đoàn, các hoạt động xã hội. Chính nơi này cũng đã cho em thêm nhiều kỉ niệm đẹp của một thời áo trắng, một thời vô tư.

Là học sinh thành phố mang tên Bác, em sẽ không ngừng phấn đấu và phát huy từng ngày để thực hiện được ước mơ to lớn của bản thân và cũng như đạt được thành công trong tương lai để góp phần nhỏ sức trẻ của mình vào một xã hội lớn, một đất nước giàu mạnh. Bác Hồ đã viết trong thư gửi cho học sinh trong ngày tựu trường: “Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Lời dạy của Bác đã được gìn giữ và lưu truyền qua bao thế hệ và rồi giờ đây, em và lớp lớp học sinh sẽ nghe theo lời dạy của Bác để đưa nước ta ngày càng phát triển, vươn tới những thành công mới như những lời Bác Hồ hằng mong ước.n

Phan Huỳnh Thanh Thúy
(học sinh lớp 11A14, Trường THPT
Bùi Thị Xuân, TP.HCM)

* Tựa do tòa soạn đặt