Thứ năm, 23/4/2009, 17h04

Hà Nội: Án mạng kinh hoàng tại quán bia hơi Hải Xồm

Vào lúc 23h40 ngày 22/4, tại quán bia hơi Hải Xồm (số 48, Tăng Bạt Hổ), đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng. Cả nạn nhân và hung thủ đều là nhân viên bảo vệ trông xe cho khách của quán bia này.

Tại hiện trường, nạn nhân là Hoàng Văn Luận (SN 1992, trú tại Yên Bái) nằm chết gục trong vũng máu, đầu gần như lìa khỏi cổ, còn hung thủ là Đỗ Quốc Phương (SN 1985, trú tại Hà Nam) bị bắt ngay sau đó.
Theo các nhân viên của quán kể lại, như thường lệ sau một ngày làm việc nhân viên các bộ phận của quán lần lượt thay phiên nhau vào tắm rửa nghỉ ngơi (lúc đó trong quán còn 2 bàn khách đang ăn và chủ quán đã ra về).
Vì đặc thù công việc Phương và Luận phải trông xe chờ khách “nhậu muộn” nên hai người rất mệt mỏi, rồi quay sang cà khịa nhau. Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi khách ra lấy xe mà không có vé, Phương không những không giúp Luận tìm xe mà còn nhìn Luận cười “khiêu khích”.
Bực mình Luận chỉ mặt Phương chửi tục, Phương vặc lại và dọa chém. Luận chạy vào quán xách điếu cày ưỡn ngực thách chém, Phương chạy ra bàn bán thịt chó rút dao phay nhảy xổ đến trước mặt Luận.
Lúc này Luận tay vẫn cầm điếu cầy, ngực ưỡn ra, miệng luôn lời thách chém. Bất ngờ Phương vung tay chém một nhát chí mạng vào cổ phía bên trái của Luận. Luận ôm cổ chạy lên sân thượng quán, say máu Phương cầm dao đuổi theo chém xối xả vào đầu vào cổ làm Luận chết tại chỗ.
Sau khi thực hiện tội phạm Phương bình thản buông dao xuống gói ghém đồ đạc định bỏ trốn. Ngay lập tức các nhân viên bảo vệ của quán chặn lại buộc Phương phải quay lên sân thượng cố thủ.
Nhận được tin báo, khoảng 5 phút sau Công an phường Phạm Hổ đã có mặt tại hiện trường và bằng các biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ công an đã thuyết phục được Phương tray tay vào còng về phường “quy án”.
Theo một số nhân viên của quán, Phương trước là sinh viên trường Cao Đẳng Bách Khoa Hà Nội, vừa học hết học kì một năm thứ nhất thì Phương nghỉ học do có biểu hiện trầm cảm hay gây gổ đánh người. Được biết trong công việc Phương và Luận từng xảy ra xích mích tại quán bia hơi này.
Kim Cương (dantri)