Thứ hai, 3/11/2008, 13h43

Hà Nội: Các trường bị “tê liệt” vì mưa

Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Trước tình hình mưa còn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 1-11-2008, Sở GD-ĐT Hà Nộiđã có thông báo khẩn gửi các phòng ban cơ quan sở,  Phòng GD-ĐT các quận, huyện; TP.Hà Đông; TP.Sơn Tây; các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết tiếp tục có diễn biến xấu.

Lùi thời gian học lại một tiết

“Đường phố ngập nước, ôtô, xe máy không thể đi được vì chết máy, chỉ có xe đạp là đi được. Chưa bao giờ tôi thấy xe đạp của mình được “trọng dụng” đến thế. Tuy nhiên, khi đi qua đường Nguyễn Chí Thanh tôi đã bị tuột mất giày trong nước” - Ngụy Hải An, học sinh lớp 12 văn Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam kể. Cũng theo lời Hải Anh thì buổi học sáng thứ sáu ngày 31-10-2008 nhiều học sinh của trường đã bị đi học muộn do mưa quá lớn.  Nhiều học sinh xe bị chết máy giữa đường, đến chiều mới tới nơi. Không chỉ riêng Trường Hà Nội - Amsterdam mà nhiều trường học khác tại Hà Nội đều có rất nhiều học sinh đi muộn. Lãnh đạo Trường THPT DL Phan Huy Chú cho biết, sáng thứ sáu (31-10-2008), trường đã phải lùi thời gian học lên một tiết để đảm bảo sĩ số học sinh. Nhiều học sinh được bố mẹ đèo đi học đã phải xuống xe giữa đường và đi xe bus đến trường. Đối với học sinh mầm non và tiểu học thì giải pháp cho con nghỉ ở nhà là an toàn nhất đối với nhiều phụ huynh.  Nhiều cô giáo đã bị đến trường muộn. Đi đến trường từ 7 giờ sáng nhưng cô Lưu Hải Yến, Trường Tiểu học Quang Trung (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đến được trường là 11 giờ trưa ngày 31-10-2008 vì xe của cô bị chết máy và đoạn đường Đội Cấn nơi cô sinh sống đã ngập sâu hơn 1m nước.

Cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 3-11-2008

Do cơn mưa kéo dài trong nhiều giờ nên nhiều trường học bỗng chốc biến thành ao. Hải An (Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam) cho biết, sau cơn mưa đêm 31-10, đến sáng 31, sân trường Amsterdam đã trở thành ao. Học sinh phải lội nước vào lớp còn bảo vệ thì phải mặc quần soóc để làm nhiệm vụ.

Trường ĐH Rmit, Học viện Hành chính quốc gia, ĐH Luật cũng trong tình trạng sinh viên phải “bơi”. Mặt đường cao hơn sân trường đã khiến cho nhiều trường ngập sâu trong nước. Sinh viên ĐH Sư phạm Hà Nội cũng phải băng qua một ao nước để vào giảng đường.

Trước tình hình mưa còn kéo dài do ảnh hưởng của không khí lạnh, ngày 1-11-2008, Sở GD-ĐT Hà Nội  đã có thông báo khẩn gửi các phòng ban cơ quan sở,  Phòng GD-ĐT các quận, huyện; TP.Hà Đông; TP.Sơn Tây; các đơn vị trực thuộc về việc cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết tiếp tục có diễn biến xấu.  Theo đó, các đơn vị, trường học trên địa bàn thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ học và ngừng mọi hoạt động trong các trường học đến hết ngày thứ hai (3-11-2008). Thông báo cũng nêu rõ trong trường hợp thời tiết tiếp tục có diễn biến xấu, căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị, trường học chủ động tổ chức ứng phó, nếu cần thiết tiếp tục cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Mặt khác kịp thời thông báo cho phụ huynh học sinh theo dõi trên đài truyền hình Trung ương và Hà Nội. Tuy nhiên, ngay trong ngày 1-11-2008, các trường học của Hà Nội  đã cho phép học sinh nghỉ học.

Nghiêm Huê