Thứ ba, 11/5/2010, 13h05

Hà Tĩnh: Bắt được con trai lạ có 15 viên hồng ngọc

Trong khi tát ao cá, Hội cựu chiến binh xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, đã bắt được một con trai có hình dáng lạ, nặng khoảng hơn 1 kg vào sáng 10/5.
Ngay sau đó, ông Dương Văn Nhung, một cựu chiến binh trong xã liền xin đem về làm thịt để anh em chiến hữu cùng nhậu. Tuy nhiên, khi “xẻ thịt” con trai, ông Nhung bất ngờ phát hiện 15 viên đá lạ, màu hồng nằm trong bụng trai, trông rất đẹp. 
Thấy lạ, ông Nhung liền đem những viên đá lạ ra cho mọi người trong xóm chiêm ngưỡng, kiểm tra. Một lúc sau, mọi người mới tá hỏa cho hay, đó là ngọc trai, viên to nhất có kích cỡ trên 0,4mm, còn các viên còn lại kích cỡ nhỏ hơn. 
Qua quan sát con trai, chúng tôi thấy đây là một con trai rất to, nặng hơn 1kg, đặc biệt các viên ngọc trai đều có vân óng ánh và trong suốt, trông rất đẹp. 
Vỏ con trai nặng 1 kg và những viên ngọc được tìm thấy trong bụng.
Sau được tin con trai có 15 viên hồng ngọc, lập tức rất nhiều người dân trong vùng đã đến nhà ông để tận mắt “sở mục thị” con trai và các viên ngọc trai có một không hai trên.
Người dân trong vùng cho biết, ao cá bắt được con trai có ngọc trên có từ lâu đời, vì thế việc trai có ngọc là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, nhiều người khác lại cho hay, rất có thể đây là bảo vật linh thiêng, vì con trai có ngọc bắt được trong ao chỉ nằm cách chùa Am, một ngôi chùa khá nổi tiếng của Hà Tĩnh không xa, khoảng 500 m.
Được biết, sau đó có người khách ở Hà Nội ngã giá cao để mua số hồng ngọc, nhưng gia đình ông Nhung không bán, mà có ý định đem tặng lại chùa Am làm kỷ vật. 
Theo Bee.net.vn