Thứ hai, 5/11/2012, 09h11

Hà Tĩnh: Đi thả lưới, một học sinh bị nước cuốn trôi

Cùng nhóm bạn thân đi thả lưới dưới suối, em Phạm Văn Yên, học sinh lớp 8D trường THCS Hòa Hải, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bất ngờ bị nước sông cuốn trôi.

Sự việc thương tâm trên diễn ra vào khoảng hơn 13h ngày 2/11/2012, tại vực Lò Vôi của sông Rào Nổ. Người nhà của nạn nhân cho biết, sau bữa cơm trưa, Yên rủ hai bạn Vạn và Hương cùng lớp đi thả lưới bắt cá dưới sông. Đang bắt cá trên thác, em Yên bất ngờ bị nước trên nguồn đổ về cuốn đi mất tích.

Hoảng hốt, Vạn và Hương chạy về báo tin cho gia đình. Chính quyền địa phương của thôn 6 và gia đình đã tổ chức lực lượng tìm kiếm em Yên. Đến 15h cùng ngày các thợ lặn đã tìm thấy thi thể của nạn nhân dưới vực Lò Vôi.

Được biết, hoàn cảnh của em Yên đặc biệt khó khăn. Mẹ đẻ bỏ đi khi em mới 8 tháng tuổi, mẹ kế đã mất cách đây 4 năm, nhà chỉ có 3 anh em đang đi học phổ thông, tự chăm nom nhà cửa, ruộng vườn cho cha đi làm thuê ở trong Nam.

Bá Hải

(Dân trí)