Thứ bảy, 19/12/2015, 14h01

HAGL có cầu thủ thứ 9 lên U.23 Việt Nam

Có vẻ như sau một thời gian dài không may mắn thì ‘vận’ của HAGL đã đỏ khi liên tiếp có 2 cầu thủ được triệu tập bổ sung lên tuyển U.23 Việt Nam, sau Văn Thanh nay đến lượt hậu vệ đa năng Lê Đức Lương.

HAGL có cầu thủ thứ 9 lên U.23 Việt Nam - ảnh 1Đức Lương (4) trong trận gặp U.23 Nhật Bản tại vòng loại U.23 châu Á ở Malaysia - Ảnh: Bạch Dương

Đức Lương khá giống Văn Thanh, là bông hoa nở muộn của bóng đá phố Núi. Anh là cầu thủ trong thuộc khóa 2, nhưng do biểu hiện tốt nên được đôn lên tập chung cùng khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG. Tuy nhiên, do sinh năm 1994 nên Đức Lương không được HLV Guillaume Graechen gọi vào tuyển U.19 Việt Nam.Bởi vậy, trong khi các bạn đồng học Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy… tỏa sáng trong màu áo U.19 Việt Nam thì chàng trai người Bình Dương này lặng lẽ tập luyện tại Hàm Rồng.

Nhưng đã là ngọc thì sớm muộn sẽ tỏa sáng. Đức Lương lần đầu ra mắt người hâm mộ tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên 2014. Lập tức phong cách chơi điềm tĩnh đáng kinh ngạc của chàng trai đậm người này thu hút sự chú ý của khán giả.
HAGL có cầu thủ thứ 9 lên U.23 Việt Nam - ảnh 2Đức Lương torng một pha truy cản đội trưởng U.19 Hàn Quốc - Ảnh: Độc Lập

Với bước đà đó, cùng với cơn bão chấn thương hoành hành ở HAGL đã giúp Đức Lương có rất nhiều cơ hội để khẳng định cũng như học hỏi tại V-League 2015. Càng lúc, chàng trai ít nói này khiến người ta hứng thú khi có có thể chơi tốt ở mọi vị trí trong hàng thủ, từ hậu vệ biên đến trung vệ. Đã không đá thì thôi, cứ ra sân là mọi người yên tâm.

Nở muộn, nhưng xét ra ở cấp độ đội tuyển Đức Lương lại là người may mắn hơn rất nhiều đồng đội HAGL khác như Xuân Trường, Tuấn Anh, Hồng Duy. 
Bằng chứng, anh là số ít của HAGL có trong kế hoạch của HLV Toshiya Miura ở giải đấu lớn nhất năm là vòng loại U.23 châu Á (Lương chia tay SEA Games vào phút cuối vì chấn thương).
HAGL có cầu thủ thứ 9 lên U.23 Việt Nam - ảnh 3Đức Lương (61) có 2 năm liên tiếp đăng quang tại giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên - Ảnh: Bạch Dương

Trưởng đoàn Nguyễn Tấn Anh không giấu được sự hạnh phúc: “Tôi rất bất ngờ nhưng tự hào và tin tưởng về quyết định gọi bổ sung Đức Lương của HLV Miura.HAGL lúc nào cũng sẵn sàng đóng góp cho đội tuyển, đóng góp cho bóng đá Việt Nam. Hễ trong khả năng, chúng tôi sẽ không ngại ngần hỗ trợ.

Anh Đức khi nhận được tin rất vui và dặn dò các cháu phải cống hiến hết mình cho U.23 Việt Nam. Hiện tại, Đức Lương và Văn Thanh đang tập luyện rất tốt cùng đội 1 HAGL, nên tôi tin tưởng là các em sẽ sẵn sàng hòa nhập ngay lập tức. Nhất là khi cả 2 đã từng thi đấu trong màu áo U.23 Việt Nam”.

Về phần mình, khi nhận được điện thông báo của người viết, Đức Lương vẫn chưa hết bất ngờ và đùa rằng “anh lại xát muối vào lòng”. Đến khi nhận được khẳng định, cầu thủ này mới sững người và cười hạnh phúc.

Anh cho biết: “Vui nhất là tôi sẽ được… gặp lại bạn cùng phòng Hồng Duy. Phải công nhận là xa nó thấy nhớ thật. Việc đầu tiên tôi làm sẽ là gọi điện về báo cho gia đình. Chắc hẳn mọi người sẽ vui lắm.

Tôi đã từng làm việc cùng HLV Miura nên hiểu rõ đòi hỏi của ông ấy. Tôi tự tin biết mình phải làm gì để đáp ứng được những yêu cầu của thầy Miura, để trụ lại U.23 Việt Nam và nhất là cống hiến cho tổ quốc bằng cách thi đấu hết mình trong màu áo đội tuyển”.
HAGL có cầu thủ thứ 9 tại U.23 Việt Nam
Mới đây, trong một bài phỏng vấn trên báo Thể Thao & Văn Hóa, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định tài năng của lứa HAGL là không thể phủ nhận và họ xứng đáng được đóng góp cho tuyển U.23 Việt Nam. Dường như ý kiến này đã được ghi nhận khi HLV Miura liên tiếp gọi 2 cầu thủ Văn Thanh và Đức Lương. 
Với sự xuất hiện của 2 cái tên này, lò HAGL đang áp đảo quân số tại tuyển U.23 Việt Nam. Hiện tại, đang có đến 9 cầu thủ trẻ của phố Núi đang ăn cơm tuyển gồm Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Hồng Duy, Đông Triều, Văn Tiến, Văn Toàn và sắp tới là Văn Thanh, Đức Lương.
 

Tiểu Bảo/TNO