Thứ tư, 11/4/2012, 14h04

Hai học sinh cần được giúp đỡ

Em Trần Ngọc Bảo Trân, 8 tuổi (ảnh) hiện đang cư ngụ tại 345/14 Phạm Văn Chiêu, phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM, học sinh lớp 2/4 Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, hai năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, là một tấm gương vượt khó của trường. Năm Trân mới 17 tháng tuổi, trong một lần nấu thuốc, mẹ em bất cẩn làm bình cồn bốc cháy, khiến em bị bỏng toàn thân 57%. Dù đã mất gần một năm trời chữa trị, tốn cả trăm triệu đồng nhưng BS chỉ chữa được vết thương còn những vết sẹo trên mặt em thì không thể lành. Hiện tại, em mơ ước được các nhà hảo tâm hỗ trợ gia đình phẫu thuật chỉnh hình gương mặt để sau này lớn lên không phải mặc cảm với bạn bè và xã hội.
Một trường hợp khác, em Nguyễn Minh Quang, 10 tuổi đang học ở Trường Khuyết tật phường 8, Q.3 bị bệnh bại não. Gia đình Quang rất khó khăn, bố mẹ đều mắc bệnh hở van tim 2 lá và 3 lá đang điều trị ngoại trú tại Bệnh viện 115 nên không thể làm việc nặng. Gia đình em rất mong nhận được sự giúp đỡ để Quang có tiền đóng học phí và trang trải chi phí khám chữa bệnh.
Tin, ảnh: Võ Hạnh