Thứ năm, 17/8/2017, 08h50

Hậu Siêu cúp TBN: Barca sẽ đi về đâu với hàng tiền vệ như thế?

Có quá nhiều điều để chê trách Barcelona sau 2 lượt trận của Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid (thua tổng tỷ số 1-5). Trong đó, tuyến giữa của họ là đáng báo động nhất.
Có một sự trùng hợp đáng chú ý: Trong ngày Barcelona công bố bản hợp đồng 40 triệu Euro với Paulinho, một sản phẩm của lò La Masia trứ danh là Sergi Samper đã bị loại khỏi kế hoạch mùa giải mới. Năm nay 22 tuổi, Samper từng được kỳ vọng sẽ trở thành một “Xavi” mới của Barca và được người hâm mộ khá yêu mến. Nhưng rồi suốt 3 năm dưới thời HLV có xu hướng thực dụng như Luis Enrique, anh chẳng mấy khi được đoái hoài với chỉ vỏn vẹn 1 lần ra sân tại La Liga.
Giờ đây, sau khi Ernesto Valverde lên nắm quyền, Samper cũng như một số tài năng trẻ của lò La Masia vẫn chẳng có cơ hội thể hiện. Việc Barca mua Paulinho rồi tăm tia Jean Seri của Nice đã nói lên điều đó. Trong cơn khát thành công một cách nhanh nhất, chủ tịch Josep Maria Bartomeu thà mua những “hàng thải” của Tottenham hay một hiện tượng tại Ligue 1 còn hơn là đặt niềm tin vào những “đứa trẻ” CLB đã nuôi dưỡng suốt nhiều năm.
Barca phải chi tới 40 triệu Euro để có cầu thủ như Paulinho
Có một thực tế là công tác đào tạo trẻ đôi khi như đi đào vàng, thành quả không phải lúc nào cũng tới. Các lãnh đạo Barca giờ không muốn đặt cuộc sống của mình vào may rủi. Có thể ví von thay vì xuống La Masia đào vàng, họ quyết định mua vàng từ chợ chuyển nhượng ngay cả khi cần tìm tiền vệ, vị trí được xem là không thiếu nhân tài của CLB.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ những người đứng đầu lại không thể tìm ra những tiền vệ Barca thực sự chất lượng. Trong 5 năm qua, lần lượt Alex Song (19 triệu Euro), Ivan Rakitic (18 triệu), Arda Turan (34 triệu), Andre Gomes (35 triệu), Denis Suarez (3.5 triệu) đã cập bến sân Nou Camp. Tổng cộng hơn 100 triệu Euro đã được đầu tư (trung bình hơn 20 triệu Euro/ người) song hiệu quả mang lại là rất thấp. Ngoại trừ Rakitic, tất cả những cái tên còn lại tính tới nay đều là nỗi thất vọng ghê gớm.
Điều đó chứng tỏ tuyến giữa của họ rất có vấn đề
Đặc biệt, trong khoảng 2 mùa gần đây khi Xavi nói lời chia tay CLB và Andres Iniesta sa sút do tuổi tác, tuyến giữa Barca đi xuống trông thấy. Mùa giải vừa qua là minh chứng và tới 2 lượt trận Siêu cúp Tây Ban Nha với Real Madrid, vấn đề càng trở nên nhức nhối hơn. Người ta nói nhiều tới sự ra đi của Neymar song đừng quên rằng Barca còn đó Luis Suarez và Lionel Messi, hai chân sút thượng thặng mà bất cứ CLB nào cũng mơ ước.
Tuy nhiên, hàng tiền vệ Barca thậm chí không thể cung cấp bóng một cách đầy đủ chứ chưa nói tới cơ hội cho 2 thành viên còn lại của bộ ba MSN khủng khiếp ngày nào. Iniesta ở tuổi 33 dù kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật còn đó nhưng thể trạng thì xuống dốc không phanh. Trong khi đó, hai ngôi sao thực thụ của trung tuyến Blaugrana là Sergio Busquets và Rakitic lại thể hiện phong độ đáng lo ngại trước thềm mùa mới 2017/18.
Thêm nữa, tân HLV Ernesto Valverde cũng chẳng tìm ra một chiến thuật phù hợp để phát huy hết khả năng của những nhân tố hiện tại. Ở lượt đi, ông vẫn dùng gần như y nguyên sơ đồ 4-3-3 thời người tiền nhiệm Luis Enrique song ngoài việc Gerard Deulofeu khiến người ta nhớ quá nhiều tới Neymar, tuyến giữa của Barca vẫn thua thiệt quá nhiều so với Real. Chung cuộc, Blaugrana thua 1-3 ngay tại Nou Camp với bàn duy nhất tới quả penalty tranh cãi.
Bước sang lượt về, Valverde quyết định tăng quân số tuyến giữa thông qua sơ đồ 3-5-2 rất thịnh hành tại châu Âu. Nhưng rồi hiệu quả thì sao? Không khá, chỉ tệ hơn. Những tiền vệ Barca mà Valverde đang sở hữu không đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu của hệ thống này. Sự nhịp nhàng, gắn bó khi vận hành nó đã không hề xuất hiện. Luôn có cảm giác những khoảng trống lớn mở rộng nơi hàng thủ của các vị khách mà ngay phút thứ 4, họ đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú sút không thể cản phá của Marco Asensio.
Trước Real, Busquets và đồng đội đã chơi rất tệ ở cả 2 lượt trận
Không cần phải nói nhiều về siêu phẩm của Asensio, nhưng điều đáng lưu ý ở đây là sự lơi lỏng nơi phòng tuyến của Barca. Họ không bố trí đủ người để áp sát cầu thủ 21 tuổi và để anh ra chân quá thoải mái. Ở bàn thua thứ 2, lỗi lớn cũng thuộc về Busquets khi để mất bóng ngay trước vòng cấm trước khi các cầu thủ Real phối hợp ghi bàn đơn giản.
Nhìn cách Barca rồi hàng tiền vệ của họ thi đấu tại sân Bernabeu của Real ở lượt về Siêu cúp TBN, có cảm giác như HLV Valverde đang muốn chứng minh tại sao mình muốn có Paulinho. Sơ đồ 3-5-2 mà Barca xuất phát không hề phù hợp cho những anh chàng thích chơi kỹ thuật và thong dong như Busquets, Gomes, Roberto hay Rakitic. Những người cơ bắp và cơ động như Paulinho hay mục tiêu Jean Seri mới phát huy được nhiều hơn.
Messi và Suarez chắc chắn không hài lòng với hàng tiền vệ Barca
Mà nếu là như vậy, quá trình tái thiết của Barca thời Valverde sẽ phải mất thêm rất, rất nhiều thời gian. Phong cách chơi bóng với hồn cốt Tiki-Taka do huyền thoại Cruyff xây dựng, người tiền nhiệm Guardiola phát triển đã tồn tại từ lâu và muốn đập đi không hề đơn giản (kể cả khi nó đã thoái trào). Valverde cần thêm nhiều hơn nữa những nhân tố đúng chất mình cần và chỉ những cầu thủ làng nhàng như Deulofeu, Paulinho là chưa đủ. Thất bại tổng cộng 1-5 không thể bào chữa trước Real tại Siêu cúp TBN đã nói lên điều đó.
Chỉ còn chưa tới 2 tuần để Valverde nâng cấp đội hình Barca đặc biệt là hàng tiền vệ. Nếu không thể làm điều đó, con đường ông đi tại xứ Catalan thay vì thênh thang như mơ ước có khi lại chỉ là một vũng lầy tăm tối.
Ý An (theo bongda24h)