Thứ sáu, 29/4/2016, 21h57

Hãy vào ĐH mà đừng đợi điểm ưu tiên

“Em hãy vào ĐH bằng chính sức lực của mình chứ đừng trông chờ vào điểm ưu tiên”, đó là câu trả lời của tôi khi một số học sinh hỏi quy định về xét ưu tiên cho học sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay trước khi giải thích cụ thể cho các em biết.

Tôi trả lời như vậy vì tôi có nhiều người bạn, họ cũng từng vào ĐH với diện có điểm ưu tiên. Cụ thể, bạn tôi người dân tộc Nùng, là một giáo viên giỏi giang và tâm huyết, cô chia sẻ đã từng rất áp lực với định kiến của bạn bè và mọi người xung quanh: “Nó được như vậy là nhờ được ưu tiên đấy!”; dù từ nhỏ đến khi vào trường ĐH, cô chưa từng phải cần đến điểm ưu tiên. Tâm sự của bạn làm tôi nhớ chuyện mình có nhiều học sinh, có em đã vào được những trường ĐH lớn nhờ vào điểm ưu tiên, nhưng khi theo học, các em đuối… vì điểm thực chất của các em ngay từ đầu đã thua những bạn khác.

Thực ra, định kiến về điểm ưu tiên đó không hoàn toàn sai. Do điều kiện, hoàn cảnh khách quan; do nhu cầu sử dụng cán bộ, viên chức người dân tộc thiểu số tăng cao; do các chính sách hỗ trợ, ưu tiên đào tạo dành cho con em người dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước nên một bộ phận cán bộ, giáo viên, công nhân viên chức gốc người dân tộc thiểu số có trình độ chuyên môn chỉ ở mức… tàm tạm! Có điều, cái định kiến kia không chừa ngoại lệ cho bất cứ ai. Muốn làm một điều gì đó để thay đổi định kiến này quả thật không dễ. Tôi dẫn chứng với các em học sinh những trường hợp tôi biết, dẫn chứng những phấn đấu, nỗ lực, lấy kết quả công việc, thành tựu bản thân làm “bằng chứng sống” để chứng minh cho được một điều: chuyên môn của cán bộ người dân tộc thiểu số - đôi khi - hoàn toàn không thua kém cán bộ người Kinh mà còn có thể… trội hơn.

Và tôi luôn muốn nói điều này với học sinh của mình, không được trông chờ điểm ưu tiên khi vào ĐH. Tôi tha thiết nói với các em rằng “nếu vì gia đình gặp khó khăn về kinh tế thì hãy trông chờ sự hỗ trợ, ưu tiên về vật chất vì nó sẽ là cơ hội để các em tiếp tục học tập rèn luyện. Các em hãy cảm ơn vì điều đó. Còn chuyện vào ĐH, mong các em hãy thi đậu bằng chính sức của mình”.

Nguyễn Thị Bích Nhàn
(Trường THCS và THPT
Võ Văn Kiệt, Phú Yên)