Đội hình do Trần Ngọc Hoài Thương làm quản lý này đều chọn những “điểm nóng” về một việc nào đó.
Con hẻm 12 trên đường Hoàng Hoa Thám, phường 7, quận Bình Thạnh được khoác áo mới. Ảnh: Mai Quỳnh
Nếu hoạt động vẽ tranh trên 12 lốp xe ô tô ở trên đường Hoàng Sa vừa tuyên truyền ý thức người dân “xin đừng bắt cá”, trồng cây xanh… thì với hoạt động vẽ tranh lên tường ở con hẻm 12 này, Thương cũng như cả đội muốn góp một chút sức mình làm ‘sáng’ con hẻm nhỏ.
Còn nhớ ngày đầu tiên nhận công trình, mọi người ai cũng ái ngại, bởi không hiểu sao con hẻm nằm ngay trung tâm mà không khác gì bãi rác di động. Chỉ khoảng mấy chục mét nhưng từng bịch rác sinh hoạt nằm rải rác từ ngoài vào sâu trong hẻm, thậm chí còn nghe mùi khai sộc lên tận mũi.
Thương cho biết, ngày đầu bắt đầu vẽ, con hẻm 12 khá nhiều rác và mùi khai của nước tiểu, tường còn bị lên rêu xanh. Cả đội phải bỏ một buổi ‘tổng vệ sinh’ cho con hẻm rồi mới bắt tay vào làm được.
“Sau ngày đầu tiên dọn dẹp vệ sinh và bắt đầu vẽ, hôm sau chúng mình xuống lại thấy rác để hai bên tường của con hẻm. Chúng mình hoạt động từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều, vì thế việc vứt rác chỉ có thể vào ban đêm mà thôi”, Thương cho biết.
Chẳng ai biết ai đã đổ rác hay đái bậy nhưng nhiều người dân ở sâu trong hẻm cho rằng, đó là những người không sống trong hẻm. Cũng theo người dân ở đây, tình trạng vứt rác, đái bậy xảy ra đã lâu.
“Mỗi lần đi từ sâu phía trong ra thì phải bịt mũi lại, hôi quá không chịu nỗi”, anh Thanh, người dân sống trong hẻm 12 nói.
Anh Thanh còn cho biết, hẻm này cũng là nơi dừng chân nghỉ ngơi của nhiều người bán vé số nên việc vứt rác bừa bãi, đái bậy nên cần chấm dứt.