Thứ năm, 3/9/2009, 14h09

Hiền Mai té... ao

Mặc dù đang tất bật với lịch quay của phim truyền hình Dù gió có thổi nhưng hễ rảnh được ngày nào là Hiền Mai lại khoác ba lô cùng đoàn làm phim HTV đi về quê làm chương trình Hương đồng gió nội. Hiền Mai cho biết đây là chương trình từ thiện giúp đỡ những người bệnh không có tiền chữa chạy nên kinh phí rất eo hẹp, nhưng càng làm càng mê, vì “Thấy mình làm được chút gì đó giúp người!”.

Có lần về miền Tây lúc mùa nước lũ, khắp nơi chỗ nào cũng nước trắng xóa. Hiền Mai, theo thói quen, xông xáo đi trước, đang đi bỗng “Ùm” Hiền Mai… biến mất trong biển nước. Chới với một lúc chị mới lóp ngóp leo được lên bờ, thì ra ở quê, nhà nào cũng có cái ao phía trước, nhưng do nước ngập hết nên Hiền Mai chẳng thể nhận ra đâu là lối đi đâu là ao. Cả đoàn một phen hú vía còn Hiền Mai thì thở phào: “Cũng may là mình biết bơi!”

Lê Vân (Theo TNO)