Thứ hai, 25/9/2017, 09h28

HLV Jurgen Klopp đáp trả những chỉ trích bất tài

Jurgen Klopp khẳng định ông có thể viết được cả một cuốn sách về nghệ thuật phòng thủ trong bối cảnh phải nhận liên tiếp những chỉ trích từ dư luận.
Suốt từ mùa giải trước tới nay, chưa khi nào hàng thủ Liverpool của HLV Jurgen Klopp tạo được cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Chính tình trạng “công làm, thủ phá” đã không ít lần khiến The Kop đánh mất nhiều điểm số quý giá và sớm hụt hơi trong cuộc đua vô địch tại Premier League. 
Bước sang mùa này, những điểm yếu nơi hậu phương của Liverpool tiếp tục không được xóa bỏ. Sau chuỗi 4 trận không thắng trên mọi đấu trường, Lữ đoàn đỏ cũng phải mướt mồ hôi mới vượt qua Leicester City 3-2 cuối tuần qua. Tổng cộng trong 5 trận nói trên, đoàn quân của HLV Klopp đã phải nhận cả thảy 12 bàn thua.
HLV Klopp tự tin về khả năng phòng ngự
Tất cả đã khiến Klopp phải nhận rất nhiều chỉ trích từ giới quan sát. Huyền thoại Premier League, Alan Shearer là một trong những người gay gắt nhất khi tuyên bố chiến lược gia người Đức chỉ giỏi tài khua môi múa mép và tài năng thực sự còn là một dấu hỏi khi những sai lầm của Liverpool cứ lặp đi lặp lại.
Về phần Klopp, ông thừa nhận Liverpool chưa chắc chắn trong phòng ngự song tự tin mình có đủ khả năng cần thiết để tạo ra sự khác biệt. “Rõ ràng chúng tôi đã phải nhận quá nhiều bàn thua, không còn nghi ngờ gì nữa”, cựu thuyền trưởng Dortmund nói với phóng viên. “Tôi thực sự là một HLV giỏi về phòng ngự và Liverpool sớm muộn sẽ ổn thỏa.”
“Tôi thích cách chúng tôi chiến đấu để có chiến thắng. Sau những trận đấu không như ý, bạn cần phải có nỗ lực tuyệt vời. Điều cốt yếu khi phòng ngự đó là kỷ luật chiến thuật. Tôi không thể biết mọi điều trong bóng đá nhưng tôi có thể viết được một cuốn sách chỉ trong 2 giờ về không gian chúng tôi cần bảo vệ. Tại sao, khi nào và ở đâu bạn phải cẩn thận. Khi nào phải dâng lên, áp sát… tất cả những thứ đó. Tôi có niềm tin không chỉ vào bản thân mà còn là toàn bộ các thành viên trong đội hình.”
Đêm thứ 7 vừa qua, Liverpool của HLV Klopp đã phải sống trong khoảng 20 phút cuối đầy mệt nhọc trước Leicester. Nếu như Jamie Vardy không bỏ lỡ một quả penalty, thầy trò ông chưa chắc đã rời sân King Power với chiến thắng 3-2. Từ giờ tới cuối tuần, Liverpool sẽ có 2 chuyến làm khách trước Spartak Moscow tại vòng bảng Champions League và Newcastle tại vòng 7 Premier League.
Ý An (theo bongda24h)