Thứ sáu, 25/2/2011, 08h02

Hòa Arsenal, những "người hùng" của Leyton Orient được thưởng

Vui mừng khi các cầu thủ của mình xuất sắc cầm hòa Arsenal 1-1 ở FA Cup, Chủ tịch của Leyton Orient đã hào phóng “thưởng” cho toàn đội một chuyến du lịch đến thiên đường casino, Las Vegas.
Trước trận đấu với Arsenal, ít ai nghĩ rằng Leyton Orient sẽ tạo nên bất ngờ trước đội bóng vừa mới đánh bại Barcelona. Tuy nhiên, sự chủ quan đã khiến thầy trò HLV Arsene Wenger phải ngậm ngùi bị cầm hòa với đội bóng hạng 3 dù dẫn trước từ khá sớm.

Cầu thủ Leyton Orient (phải) được thưởng sau trận hòa với Arsenal

Phấn khích trước những gì mà các cầu thủ Leyton Orient đã làm được, Chủ tịch của CLB, ông Barry Hearn đã chi cho quân nhà một chuyến đi nghỉ ở Sin City, thuộc Las Vegas, Mỹ. Đa số các cầu thủ đều hưởng ứng chuyến đi này bởi Las Vegas không những là điểm đến nổi tiêng về du lịch mà ở đây còn được biết đến bởi các sòng bài lớn nhất trên thế giới. Đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của các cầu thủ Orient trước khi quay trở lại tập luyện cho trận lượt về trên sân Emirates.
Tuy nhiên, trong khi đồng đội rục rịch chuẩn bị hành lí thì Jose-Paul Mpoku lại chọn cách là ở nhà và tận hưởng niềm vui cùng gia đình. Lí do khiến Mpoku không thấy hứng thú với chuyến đi trên là bởi anh là một người khá sùng đạo. “Chủ tịch của chúng tôi rất vui và ông ấy muốn cả đội tới Las Vegas bằng máy bay riêng của mình. Ban đầu HLV Russell Slade can ngăn bởi chúng tôi vẫn có một trận đấu vào cuối tuần, nhưng Chủ tịch hứa là sẽ trở về đúng hẹn. Tôi không muốn đi bởi Las Vegas là thành phố náo nhiệt và tôi lại là một người sùng đạo. Bên cạnh đó, tôi còn quá trẻ để chơi ở những sòng bạc tại đó”, Daily Mail dẫn lời Mpoku.
Tài năng trẻ này đã ghi được 22 bàn thắng cho Orient ở mùa giải năm nay và anh đang rất mong chờ trận đấu lại với Arsenal ở Emirates. “Tôi chỉ ra sân trong vòng 8 phút ở trận gặp Arsenal, đó là một sự xấu hổ bởi tôi thường xuyên được sử dụng ở đội hình xuất phát. Nhưng tôi vui vì mình vẫn là một phần của đội bóng và chúng tôi đã cầm hòa Arsenal 1-1.”
Khánh Đan (theo TTVH)