Thứ năm, 16/8/2018, 21h21

Họa sĩ nhí chia sẻ yêu thương

Đó là ch đ ca chương trình trin lãm tranh thiếu nhi do Trung tâm Âm nhc - hi ha The River Art phi hp vi đưng sách TP.HCM t chc. Mc đích ca trin lãm nhm gây qu t thin giúp các bnh nhi ung thư đang điu tr ti Bnh vin Nhi đng 2 (TP.HCM).

Mt ha sĩ nhí trao tranh cho mnh thưng quân ti chương trình khai mc

Thông đip cuc sng

Chương trình triển lãm được khai mạc tại đường sách TP.HCM vào ngày 14-8, và kéo dài đến 19-8-2018. Với thông điệp “Nghệ thuật và nhân văn”, “Thiếu nhi muốn chia sẻ với cộng đồng”, “Chia sẻ của một người có thể giúp cả một đời”, họa sĩ Huỳnh Thảo (Trung tâm Âm nhạc - hội họa The River Art) thành viên ban tổ chức cho biết: “Những nét cọ hồn nhiên trong sáng trong bức tranh của các bé đang học tại The River Art, sẽ góp phần gây quỹ giúp các bệnh nhi Khoa Ung bướu tại Bệnh viện Nhi đồng 2. Qua đó nhằm giúp các em biết chia sẻ và giúp đỡ những bạn kém may mắn hơn mình”.

Ủng hộ chương trình, nên dù buổi chiều ngày khai mạc mưa rất lớn, nhiều khách của đường sách cùng các mạnh thường quân, phụ huynh và các em thiếu nhi đã đến tham dự rất đông đảo. 104 bức tranh được trưng bày tại triển lãm, là những tác phẩm đã được các em thiếu nhi vẽ bằng cả tấm lòng. Điểm đặc biệt của các bức tranh không chỉ là nét đẹp của nghệ thuật hội họa, mà còn chất chứa biết bao tình cảm yêu thương mà các họa sĩ nhí dành cho những bạn kém may mắn hơn mình. Đó là các tác phẩm đầy màu sắc vui tươi, lạc quan, được vẽ bằng chất liệu sơn nước, sơn màu, acrylic. Nội dung phong phú từ khung cảnh thiên nhiên, tranh hoa, tranh vẽ động vật, trái đất, trái cây, bánh… Trong đó có nhiều bức vẽ hàm ý nói về gia đình như bức tranh gia đình vẹt đỏ, gia đình nhà mèo, Noel về…

Ha sĩ Hunh Tho (Trung tâm Âm nhc - hi ha The River Art) thành viên ban t chc cho biết, trin lãm k vng “Nhng nét c hn nhiên trong sáng trong bc tranh ca các bé đang hc ti The River Art, s góp phn gây qu giúp các bnh nhi Khoa Ung bưu ti Bnh vin Nhi đng 2. Qua đó nhm giúp các em biết chia s và giúp đ nhng bn kém may mn hơn mình”.

Họa sĩ Huỳnh Thảo cho biết, tất cả khách mua tranh đều nhận được thư cảm ơn “đã mua tranh gây quỹ giúp bệnh nhi” của The River Art, như là sự bày tỏ lòng cảm kích khách hàng cho việc ủng hộ chương trình thiện nguyện của các em thiếu nhi. Những bức tranh đã được khách mua vẫn tiếp tục được trưng bày để phục vụ triển lãm cho đến khi chương trình kết thúc. Sau đó, đại diện của The River Art cùng phụ huynh sẽ đến thăm và trao tiền cho các bệnh nhi tại bệnh viện, nhằm động viên tinh thần cho các em. Họa sĩ Huỳnh Thảo ước ao: “Tôi mong rằng những tác phẩm này của các em thiếu nhi sẽ được trân quý. Vì mỗi tác phẩm là tình cảm mà các bé đã dành thời gian chăm chút từng chút một, để gửi trọn yêu thương của mình trong bức vẽ”.

Nhng tm lòng s chia

Cảm nhận được tấm chân tình từ chương trình, nên khách của đường sách và mạnh thường quân đã mua tranh ngay từ ngày khai mạc. Sau đó, nhiều bức tranh nữa cũng được khách mua khi đến thăm đường sách trong kỳ triển lãm. Bằng chứng là trong những ngày qua trang facebook của đường sách và Trung tâm Âm nhạc - hội họa The River Art liên tục đăng tải những tác phẩm đã được khách mua ủng hộ. Trong đó có tác phẩm “Dâu tây và bánh” của bé Khuê Giang (8 tuổi); tác phẩm “Vườn nho” của tác giả Bảo Châu (8 tuổi); Tác phẩm “Hoa anh túc” của tác giả Thanh Nhiên (9 tuổi); Tác phẩm “Vươn lên” của họa sĩ nhí Ngọc Minh (10 tuổi)…

Là một trong số những “khách hàng thân thiết”, thường xuyên ủng hộ trong các chương trình thiện nguyện của thiếu nhi, chị Huỳnh Thị Trang cho biết, chị rất thích vẽ nhưng không biết vẽ, nên “khi thấy các bé 5-10 tuổi vẽ tranh tôi rất khâm phục. Và tôi càng ngưỡng mộ hơn nữa là các bé ngoài tài năng còn có lòng nhân ái, biết chia sẻ với các bệnh nhi kém may mắn. Đó là điều rất quý và đáng trân trọng, nên tôi cũng muốn góp sức mình với chương trình nhân ái tại triển lãm này”. Một khách hàng khác, ủng hộ chương trình bằng cách mua 3 bức tranh trong ngày khai mạc là anh N.Hưng. Anh Hưng khẳng định: “Tình yêu thương của các em thiếu nhi tham gia chương trình khiến tôi cảm động. Tôi cho rằng cuộc triển lãm này cũng là cách giáo dục thiếu nhi bài học về lòng nhân ái, biết sẻ chia với mọi người xung quanh. Mong rằng thành phố sẽ có nhiều chương trình thiện nguyện tương tự, để con em chúng ta vừa có sân chơi bổ ích, vừa được giáo dục về nhân cách và tình yêu thương con người trong cuộc sống hàng ngày”.

Bích Vân