Thứ năm, 29/6/2017, 20h34

Học điều hay từ quân đội

Trải qua “Một ngày làm bộ đội” tại Tiểu đoàn thông tin 42 thuộc Lữ đoàn 23 (Quân khu 7), các chiến sĩ Hoa phượng đỏ Trường THPT Phú Nhuận (TP.HCM) đã có sự trải nghiệm thú vị, rút ra nhiều bài học bổ ích cho bản thân để làm hành trang trong cuộc sống.

Các chiến sĩ Hoa phượng đỏ học tháo ráp súng

Chuyến hành trình “Một ngày làm bộ đội” khởi hành từ rất sớm, các chiến sĩ Hoa phượng đỏ được dặn trước là phải mang theo chén, đũa để chuẩn bị bữa ăn cho mình. Tới nơi, các em được phổ biến nội quy quy định của quân đội, được tham quan các vị trí triển khai đảm bảo thông tin liên lạc của vô tuyến điện và hữu tuyến điện (thuộc hệ thống bảo mật thông tin quân đội). Ngay sau đó, các em được học điều lệnh đội ngũ cá nhân và tập thể, được hướng dẫn dựng lều dã chiến để sử dụng trong các hoạt động quân đội ngoài trời. Đến trưa, các em được dùng cơm trưa đúng kiểu quân đội với bàn ăn gồm một thau cơm, một thau canh và các khay đựng đồ ăn. Bấy giờ, các em mới hiểu chén, đũa mình mang theo được sử dụng vào mục đích gì. “Nếu theo đúng giờ giấc quân đội thì mỗi bữa ăn chỉ kéo dài 15 phút để dành thời gian cho việc nghỉ ngơi. Nhưng chắc do chúng em là “lính mới” nên được du di đến… 30 phút. Ăn xong, chúng em phải tự dọn sạch phần ăn của mình, tự rửa chén, đũa chứ không được ba mẹ rửa như ở nhà”, Hồng Đào (học sinh lớp 10A18) cho biết. Ăn xong, các em được bố trí chỗ nghỉ ngơi và được yêu cầu phải giữ yên lặng. Điều này quả là khó đối với những cô cậu học trò đang ở tuổi “nhất quỷ nhì ma…”. Thế nhưng, có lẽ do phải dậy sớm, cộng thêm những hoạt động từ sáng đã khiến cho các em thấm mệt, nhanh chóng chìm vào giấc nghỉ trưa ngắn ngủi để dành sức cho các hoạt động buổi chiều.

Các em được hướng dẫn cách xếp chăn màn, gối đúng cách
Các anh bộ đội hướng dẫn cách sơ cấp cứu

Lần đầu tiên làm quen với sự nghiêm khắc và kỷ luật quân đội, nhiều em không khỏi ngạc nhiên. Ngay cả chỗ ăn, nghỉ của các anh bộ đội cũng phải luôn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Với phần học xếp đặt nội vụ, các em đã được học cách sắp xếp chăn màn, vị trí gối, ba lô và các vật dụng cá nhân đúng cách, đúng chỗ. Việc sắp xếp yêu cầu phải có sự tỉ mỉ, chỉn chu, làm sao để mọi thứ không ra khỏi mép giường. Ngay cả sống lưng của cuốn tập, cuốn sách luôn phải hướng ra ngoài và tương ứng với cạnh giường là yêu cầu cơ bản nhất mà em nào cũng cần phải làm quen và ghi nhớ. Chỉ riêng chi tiết này cũng đã khác hẳn với sự xuề xòa, cẩu thả thường ngày ở tuổi mới lớn. Nhưng cũng chính sự khó khăn này đã giúp các chiến sĩ Hoa phượng đỏ Trường THPT Phú Nhuận biết cẩn thận hơn trong mỗi công việc mình làm.

Ngọc Anh