Thứ năm, 4/8/2016, 21h48

Học phí tăng và những hệ lụy!

Hàng năm, trước thời gian nhập học, các trường ĐH đều có lộ trình tăng học phí. Không nằm ngoài quy luật đó, năm nay một số trường đã có phương án tăng học phí nhằm chuẩn bị… đón tiếp tân sinh viên.

Đa số người dân nước ta sống bằng nghề nông (khoảng từ 70 đến 80%) nên đời sống khá vất vả; nhất là trong thời gian vừa qua bị hạn hán, bị thiên tai, có khi bị cả “nhân tai” nên bức tranh đời sống nông thôn chưa mấy sáng sủa.

Tăng học phí là chủ trương đúng của các trường nhằm có được cơ sở vật chất tốt; có trang thiết bị hiện đại phục vụ việc dạy và học có hiệu quả cao. Nhưng thử hỏi với học phí cao ngất ngưởng thì chắc chỉ có con em nhà kinh tế khá giả mới có điều kiện vào học; còn đa số con em người lao động (nông dân, công nhân) thì bị gạt thẳng thừng ra ngoài! Hóa ra đào tạo người tài thì chỉ có người có tiền mới có quyền được thông minh; còn người ít tiền thì không được điều đó! Đúng như ông cha ta ngày xưa đã đúc kết: “Cái khó bó cái khôn”. Người nghèo không có điều kiện học, dù khôn (thông minh) đến mấy cũng bị bó buộc bởi đồng tiền không cho phép thực hiện ước mơ!

Thế là các thí sinh phải chọn, phải tính toán trường nào có mức học phí thấp để chen chân vào cho có một suất ĐH. Rất nhiều trường chào đón và hậu quả cuối cùng là cũng có cái bằng tốt nghiệp; cũng là cử nhân như ai nhưng xin việc làm là cả một bài toán nan giải. Vì sao? Vì trường có học phí thấp thì chất lượng đào tạo không cao! Trường đào tạo chất lượng cao thì vào không được vì vướng thủ tục “đầu tiên” (tiền đâu?).

Lại một vòng tròn không lối ra là học xong cất bằng vô tủ, đi làm những việc chẳng dính dáng với ngành được đào tạo. Nếu làm được việc gì đó cũng là may mắn, chỉ sợ những trường hợp phải quay lại làm “quy trình ngược” là học TC nghề, CĐ nghề để có việc làm.

Học phí cao mà chất lượng đào tạo ngày càng cao là điều đáng mừng. Học ở những trường này thật xứng đáng “đồng tiền bát gạo” mà mình bỏ ra. Những trường này họ liên kết, có trách nhiệm bảo đảm cho việc chọn việc làm ngay từ khi sinh viên mới nhập học. Đó cũng là tín hiệu tốt để sinh viên yên tâm học tập, rèn luyện và yên tâm… đóng học phí, không phải lăn tăn, suy nghĩ nhiều.

Nhưng nếu tất cả các trường đồng loạt tăng học phí thì sẽ có nhiều trường hợp sinh viên đành phải lặng lẽ từ biệt cổng trường ĐH vì gia cảnh không kham nổi chi phí học hành.

Hoàng Sa Việt