Thứ ba, 3/1/2017, 20h42

Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác: Chàng học sinh “nghiện” công tác Đoàn

Là Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du, Phạm Hoài Khang (học lớp 12A1) đã luôn phấn đấu, nỗ lực hết mình. Đây cũng chính là cách giúp em rèn luyện bản thân, có thêm động lực để bước về phía trước.

Em Phạm Hoài Khang

Tại Hội trại truyền thống 9-1 sắp tới, Hoài Khang vinh dự là một trong 198 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương.

Khát khao được cống hiến

Tham gia công tác Đoàn, Đội từ khi học THCS đã cho Hoài Khang nhiều trải nghiệm, trên hết là em luôn được sống với nhiều đam mê, sáng tạo, tràn đầy ý tưởng và khát khao được cống hiến. Lên lớp 12, trong vai trò Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Du, Hoài Khang càng ý thức được vai trò, trách nhiệm của người “thủ lĩnh”. “Để mỗi chi đoàn vững mạnh thì bản thân người “thủ lĩnh” cần làm việc có tổ chức. Bên cạnh đó, nhất định họ phải có tinh thần năng nổ, nhiệt tình để thuyết phục được các đoàn viên”, Hoài Khang chia sẻ.

Gắn bó với công tác Đoàn, không phiền hà việc lớn hay việc nhỏ, Hoài Khang mong muốn đẩy mạnh phong trào Đoàn nên luôn tập trung làm tốt công tác thu hút, tập hợp đoàn viên. Những lần tham gia các chương trình của Đoàn, em càng nung nấu và quyết tâm thực hiện các hoạt động hấp dẫn, phù hợp với tập thể, tạo môi trường và sân chơi cho chính mình và các bạn rèn luyện, giúp đỡ lẫn nhau. Từ quan điểm và suy nghĩ đó, với vai trò “thủ lĩnh” của Đoàn trường, Hoài Khang càng tích cực hoạt động, lấy tổ chức Đoàn là nơi tu dưỡng, rèn luyện cho mỗi một đoàn viên. Nói về kinh nghiệm hoạt động Đoàn, em dẫn chứng, ở trường có nhiều hoạt động cần học sinh tham gia nhưng nếu không khéo vận động, thu hút, rất khó thành công. Hoài Khang vui tính, hòa đồng, mạnh dạn đưa ra nhiều ý kiến để tạo nên sự gắn kết, giúp các bạn hiểu rõ ý nghĩa của từng hoạt động, tích cực tham gia.

Theo Hoài Khang, việc tham gia các hoạt động tình nguyện là một trong những phương thức giúp bản thân em cũng như các bạn đoàn viên trưởng thành hơn. Mỗi hoạt động tình nguyện sẽ là cầu nối để gắn kết các bạn đoàn viên lại với nhau, là nơi để chia sẻ kinh nghiệm trong học tập cũng như các hoạt động xã hội. Trong chiến dịch Hoa phượng đỏ, em tâm đắc với chương trình “Vì người bạn ngoại thành” bởi sự sẻ chia, chung sức của mọi người. Em luôn mong muốn được thực hiện những chương trình ý nghĩa như thế.

Vừa gương mẫu, vừa hoàn thành tốt việc học

“Trước hết, em phải làm tấm gương cho các bạn, phải thân thiện và hiểu tâm lý của các bạn. Bản thân là một người “thủ lĩnh” vừa gương mẫu, vừa hoàn thành tốt việc học thì các bạn sẽ tin tưởng”, Hoài Khang bộc bạch. Trong vai trò của người “thủ lĩnh”, em lập kế hoạch cụ thể để phát triển phong trào Đoàn của lớp, của trường và chia sẻ công việc cho các bạn cùng làm để ai cũng hiểu được vai trò, trách nhiệm của mình trong một tập thể.

“Việc tham gia các hoạt động tình nguyện là một trong những phương thức giúp bản thân em cũng như các bạn đoàn viên trưởng thành hơn”, Phạm Hoài Khang chia sẻ.

Năm cuối cấp, bận rộn với việc học nhưng Hoài Khang chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi, áp lực khi đảm nhận vai trò “thủ lĩnh”. “Em yêu thích công việc của Đoàn. Đó cũng là cách em chứng minh rằng việc hoạt động phong trào không phải là mất thời gian, không mang lại lợi ích gì mà từ đó mình sẽ rèn luyện bản thân tốt hơn. Khi đó em mới đủ khả năng lôi kéo mọi người tham gia phong trào”, Hoài Khang chia sẻ bí quyết trở thành thủ lĩnh phong trào.

Sau giờ đến trường, tham gia các hoạt động Đoàn, Hoài Khang tạo niềm vui thư giãn cho mình bằng cách chơi đàn guitar, tập sáng tác nhạc, đá banh... Thiếu tình thương của ba từ khi học lớp 7 nên em hiểu được nỗi vất vả của mẹ. Ước mong lớn nhất của Hoài Khang hiện nay là sẽ học tốt, rèn luyện bản thân để sau này có một công việc ổn định, đỡ đần cho mẹ. Con đường phía trước của Hoài Khang còn nhiều khó khăn nhưng em tin những trải nghiệm hôm nay sẽ giúp em rèn luyện bản thân và chuẩn bị cho mình hành trang vững chắc cho tương lai.

Bài, ảnh: Yên Hà