Thứ sáu, 6/1/2017, 22h18

Học sinh thành phố học tập và làm theo lời Bác: Cô Bí thư Đoàn... rụt rè

Trước khi trở thành một Bí thư Đoàn trường năng động, sáng tạo, Lê Trương Minh Khánh (học lớp 11A2 Trường THPT Nguyễn Hữu Tiến) là học sinh nhút nhát, rụt rè trước đám đông.

Lê Trương Minh Khánh (phải) tham gia trồng cây cùng các bạn đoàn viên trong trường

Tại Hội trại truyền thống 9-1 sắp tới, Khánh vinh dự là một trong 198 học sinh tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác được Sở GD-ĐT TP.HCM tuyên dương.

Vào ban chấp hành Đoàn để mạnh dạn hơn

Khánh chia sẻ: “Từ năm lớp 9 trở về trước, em khá rụt rè trước đám đông. Những lúc muốn nói lên suy nghĩ hay phát biểu ý kiến, em thường lúng túng, gần như là khóc. Hạn chế trên chỉ được cải thiện khi em vào lớp 10, dưới sự động viên của các bí thư Đoàn trường đi trước cũng như thầy Trần Trung Quân (Trợ lý thanh niên trường), em quyết định tham gia vào Ban chấp hành Đoàn trường. Chính hoạt động đoàn thể, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm dần dần đẩy lùi sự rụt rè, khiến em mạnh dạn, tự tin, trưởng thành hơn”.

Xuất phát điểm là người nhút nhát, Khánh có phần hiểu tâm lý của người xung quanh nên thường xuyên động viên, khuyến khích các bạn “từng giống mình” cần có sự mạnh dạn. Để các đoàn viên tham gia hoạt động có hiệu quả, Khánh xác định nội dung hoạt động phải thể hiện được ý nghĩa cụ thể. Người tham gia phải đạt được những gì chứ không đơn thuần tham gia cho có. Trong mỗi cuộc họp với Ban chấp hành Đoàn trường, mọi kế hoạch của công việc luôn được vạch ra cụ thể, từ mục đích, ý nghĩa, thời gian, đối tượng tham gia... Những hạn chế sẽ được xóa bỏ, tập trung phát huy điểm hay. Riêng công việc của mỗi thành viên trong ban chấp hành luôn được sắp xếp, phân công phù hợp để tránh ảnh hưởng đến việc học tập chung.

Mặt khác, là “đầu tàu” của ban chấp hành, Khánh luôn động viên tinh thần sáng tạo của các đoàn viên và bản thân cũng tích cực đưa ra nhiều ý tưởng mới để hoạt động Đoàn trường không lặp lại, nhàm chán. Như phong trào truyền thống Hoa điểm mười của trường, Khánh mạnh dạn đề xuất Ban Giám hiệu nhà trường khen thưởng cho các đoàn viên giỏi, tuyên dương trước toàn trường nhằm động viên tinh thần các bạn. Còn hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 vừa qua, Khánh đề xuất để dành nội dung nhảy dân vũ cho ngày kỉ niệm khác sẽ phù hợp và ý nghĩa hơn. Hiện tại, Khánh dự định thực hiện một vở kịch về lịch sử dân tộc cho toàn thể học sinh trong trường xem để các bạn hiểu, yêu thích bộ môn lịch sử hơn. Trong chiến dịch Hoa phượng đỏ, các đoàn viên đã tích cực đến xã Nhị Bình tổ chức nhiều hoạt động vui chơi cho trẻ em vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần. Đồng thời mua quà, thăm hỏi các cụ già có những đóng góp trong kháng chiến và trồng được 100 cây xanh bảo vệ môi trường…

“Em xác định phải nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân thì mới có thể thuyết phục người khác được, vì thế làm bất cứ việc gì, em luôn đặt ra mục tiêu và nghiêm túc thực hiện”, Khánh chia sẻ.

Có thể nói, từ những cách dẫn dắt sáng tạo của Khánh, các hoạt động Đoàn trường luôn đạt được hiệu quả cao. Các đoàn viên tham gia tích cực, năng động và nhiệt huyết.

Đam mê đọc sách từ nhỏ

Sinh ra trong gia đình có ba là người rất yêu sách, thế nên Khánh có phần ảnh hưởng thói quen của ba ngay từ nhỏ. Mỗi độ tuổi, Khánh được ba chọn cho các loại sách, truyện phù hợp để đọc. Sau này học lên THCS, bản thân Khánh tự biết tìm cho mình những loại truyện, sách hay để đọc. Đa số các sách, truyện liên quan đến kỹ năng sống, khoa học, đặc biệt là sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được Khánh đọc nhiều. Mặc dù việc học ngày càng bận rộn nhưng hàng tuần, cô bí thư Đoàn vẫn duy trì 2-3 buổi tối để đọc. Ngoài sách, truyện tiếng Việt, Khánh còn đọc cả loại tiếng Anh.

“Đọc sách, truyện giúp em có thêm nhiều kiến thức bổ ích, thấy được những điều hay lẽ đẹp, từ đó vốn sống tăng lên. Và đọc sách, truyện còn rèn kỹ năng tư duy, logic rất tốt. Đối với sách, truyện tiếng Anh, sẽ làm giàu vốn từ cho người đọc, đồng thời tăng kỹ năng dịch thuật”, Khánh cho biết. Theo Khánh, chính đam mê đọc đã giúp năng lực tiếng Anh của em luôn đạt trên 8 phẩy bên cạnh học lực giỏi các môn khác.

Công việc của một bí thư Đoàn luôn bận rộn nên quỹ thời gian học tập của Khánh nhiều lúc rất eo hẹp. Tuy nhiên, với phương pháp học tập, làm việc khoa học đã giúp Khánh luôn cân bằng giữa việc học và sinh hoạt Đoàn. “Em xác định phải nỗ lực học tập, rèn luyện bản thân thì mới có thể thuyết phục người khác được, vì thế làm bất cứ việc gì, em luôn đặt ra mục tiêu và nghiêm túc thực hiện”, Khánh chia sẻ.

Hiện tại Khánh đang chuẩn bị kiến thức môn sinh học thật kỹ để tham gia Cuộc thi Olympic sinh học sắp tới. Trải nghiệm cuộc thi cũng chính là cách trau dồi kiến thức để em hiện thực hóa ước mơ trở thành một dược sĩ giỏi trong tương lai.

Trinh Ngọc