Thứ năm, 15/3/2018, 17h08

Học sinh thử sức Một ngày làm giáo viên

Trần Nguyễn Ngọc Diệp (lớp 12A8) đứng lớp dạy môn ngữ văn

202 học sinh đứng lớp thay các giáo viên bộ môn là hoạt động trong ngày hội Một ngày làm giáo viên vừa được diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Du (TP.HCM).

Phạm Hoàng Thiên Bảo (lớp 10A14) cho biết, bản thân đã chuẩn bị bài giảng, xây dựng giáo án từ 4 ngày trước với sự hướng dẫn của các thầy cô giáo bộ môn. Theo Bảo, để trở thành một giáo viên tốt thì không chỉ chuyên môn mà còn phải chuẩn bị cả về phong thái, giọng nói, trang phục. “Dù thích làm giáo viên dạy Hóa nhưng em cũng mong muốn được thử sức mình xem thật sự bản thân có phù hợp với nghề hay không để có hướng đi trong tương lai”, Bảo chia sẻ.

Yêu thích nghề giáo, khao khát trở thành giáo viên dạy văn, Trần Nguyễn Ngọc Diệp (lớp 12A8) tâm sữ: Em đã chuẩn bị rất kỹ bài giảng văn cho các bạn lớp mình. Cùng với hướng dẫn của các thầy cô dạy văn, em cố gắng tìm tòi kiến thức về tác phẩm qua nhiều kênh thông tin từ bạn bè, sách báo và internet. Diệp cho biết thêm, mình sẽ cố gắng thi đậu vào trường sư phạm để thực hiện ước mơ của mình.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú (Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du), đây là một trong những hoạt động phục vụ công tác hướng nghiệp cho học sinh của trường, nhất là ngành sư phạm. Tất cả các em yêu thích nghề giáo, mong muốn được trở thành một người giáo viên sẽ tự động đăng ký tham gia để khám phá bản thân mình trong nghề. “Qua đây, nhiều học sinh sẽ lựa chọn nghề giáo trên con đường lập thân”, thầy Phú kỳ vọng.

Yến Hoa