Thứ tư, 18/7/2012, 15h07

Học sinh trải nghiệm làm lính… cứu hỏa

Các em học sinh tiểu học và THCS tìm hiểu các thiết bị PCCC

Hơn 400 chiến sĩ Hoa phượng đỏ và thanh thiếu nhi quận 12 đã được nghe, được thực hành trải nghiệm những điều thú vị trong chương trình ngày hội “Một ngày làm lính cứu hỏa”.
Chỉ nhanh thôi thì chưa đủ…
Chuông báo động cháy vang lên. Tiếng còi xe rú liên hồi. Liền sau đó, ba chiếc xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) quận 12 vào hiện trường với không khí thật khẩn trương, nghiêm túc. Các anh nhanh chóng thực hiện những thao tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Những chiếc vòi rồng phun nước thẳng vào các phòng khiến cho cả tòa nhà ngập trong màn nước trắng xóa. Chưa đầy 5 phút sau, đám cháy và những người dân ở trên các tầng cao được giải cứu…
Đó là không khí diễn tập “như thật” mà các anh Cảnh sát PCCC quận 12 đã thực hiện để giúp các bạn trẻ hình dung được công tác chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ khi xảy ra một đám cháy tại tòa nhà cao tầng.
Không chỉ được chứng kiến, một số bạn nhỏ còn được thực hành cách sử dụng vòi rồng phun nước ngay tại hiện trường. Em Nguyễn Đức Thành Nhân, học sinh lớp 7/3 Trường THCS Nguyễn Hiền, cho biết em mới chỉ nhìn thấy hình ảnh đám cháy trên ti vi và chưa được thực hành những kỹ năng khi xảy ra cháy nổ. “Em đã được cầm vòi rồng phun nước. Việc đó quả là khó khăn với một người như em vì nó nặng hơn 20kg và sức bật của nước rất lớn. Tuy nhiên, em đã được các anh cảnh sát PCCC hỗ trợ, điều chỉnh tư thế đứng và bàn tay để dòng nước hướng vào trọng tâm”, Nhân hồi hộp kể lại.
Điểm “nóng” trong ngày hội chính là phần thi đội hình “tuổi trẻ chữa cháy” nhằm thực hành kỹ năng PCCC của các chiến sĩ Hoa phượng đỏ. Dù trước đó các bạn trẻ đã được tập huấn những kiến thức cơ bản phải làm gì khi xảy ra cháy nổ nhưng khi tình huống thật xảy ra, một số bạn đã tỏ ra lúng túng khi không thể nhanh chóng mở khóa, không sử dụng được bình xịt cứu hỏa... Có bạn do thao tác quá khẩn trương đã làm bạn mình đau khi đóng vai nạn nhân. Nhưng chính những sự cố thú vị đó đã khiến các bạn nhận ra giá trị cần thiết của sự bình tĩnh khi xảy ra bất kỳ tình huống nào.
“Chỉ nhanh nhẹn thôi thì chưa đủ vì đôi khi sự nhanh nhẹn cũng dẫn theo hành động luống cuống, bất cẩn, thậm chí tạo thêm áp lực hay sự khó chịu cho người khác. Thay vào đó, bình tĩnh khi xảy ra cháy nổ sẽ giúp chúng ta định hình được những công việc cần làm và thực hiện tốt việc làm đó”, em Trương Ngọc Anh Khoa (học viên Trung tâm GDTX) - thí sinh tham gia phần thi thực hành - khẳng định.
Làm công tác chữa cháy cả đời

Chiến sĩ Hoa phượng đỏ trong phần thi đội hình “Tuổi trẻ chữa cháy” tại ngày hội “Một ngày làm lính cứu hỏa”

Không chỉ các anh chị “lớn” được thực hành, các em nhỏ đang học tiểu học, THCS cũng được làm quen với các phương tiện, thiết bị PCCC. Nhiều em tỏ ra ngạc nhiên khi biết dụng cụ của cảnh sát PCCC lại có cả rìu, máy cưa, máy kéo… để phá hỏng các chướng ngại vật ở nơi xảy ra đám cháy. Được nhìn, được sờ vào máy bơm nước, có em hỏi: “Liệu máy này có hút cát được không? Có hút được nước bẩn ở các kênh, mương để phục vụ đám cháy không?...”. Các em càng ngạc nhiên khi biết cũng là lăng, vòi để bơm nước nhưng lại có nhiều kích cỡ, tương ứng với chức năng và điều kiện sử dụng khác nhau. Trong phần tập huấn về những việc cần làm khi là nạn nhân bị mắc kẹt trong một đám cháy, các em nhỏ đã có được những kiến thức thực sự hữu ích để giúp ích cho mình và những người xung quanh. Đó là cúi thấp người, sử dụng khăn vải để tránh hít phải khí CO2, khí độc; là dùng chăn, quần áo hoặc các tấm vải có sẵn ở hiện trường để chèn vào các khe hở ngăn chặn khói, khí từ bên ngoài; là né người sang một bên khi mở cửa để tránh lửa từ đám cháy lớn tạt vào người…
“Trước đây, em nghe một số người mách rằng có thể sử dụng kem đánh răng, nước mắm, dầu mỡ bôi lên da để hạn chế thương tổn khi bị bỏng. Nhưng qua phần tập huấn này, em mới biết được rằng: Không có dung dịch nào có thể trị bỏng ở nhà tốt hơn nước sạch. Khi bị bỏng, chúng ta cần nhanh chóng dùng nước sạch để rửa và hạ nhiệt vết thương. Nếu sử dụng những hóa chất kia có thể khiến cho da bị nhiễm trùng hoặc thương tổn nặng hơn”, em Đặng Thái Thành, học sinh lớp 7A2 Trường THCS Ngô Quyền chia sẻ.
Đánh giá về kết quả ngày hội đạt được, Trung úy Phạm Văn Túc - Bí thư Đoàn phòng Cảnh sát PCCC quận 12 - cho biết tuy đây là lần đầu tiên phối hợp với Quận đoàn 12 tổ chức trên quy mô lớn nhưng ngày hội đã diễn ra rất thành công, đúng như yêu cầu mà kế hoạch đã đề ra. “Quan trọng hơn, ngày hội đã giúp các em thấy được các quy trình, hoạt động, cách PCCC hiệu quả nhất để từ đó các em nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Tuy chỉ một ngày học làm cảnh sát PCCC nhưng những kiến thức học được hôm nay sẽ là hành trang để các em sử dụng trong suốt chặng đường còn lại”, Trung úy Túc khẳng định.
Bài, ảnh: Ngọc Anh
“Ngày hội đã giúp các em thấy được các quy trình, hoạt động, cách PCCC hiệu quả nhất để từ đó các em nhận thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với cộng đồng xã hội. Những kiến thức học được sẽ là hành trang để các em sử dụng trong suốt chặng đường còn lại”, Trung úy Phạm Văn Túc, Bí thư Đoàn phòng Cảnh sát PCCC quận 12, chia sẻ.