Thứ ba, 14/11/2017, 23h59

Học sử ở đền Bến Dược

Tiết học lịch sử trước đền Bến Dược của học sinh Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng

Tiết học lịch sử địa phương vừa qua của gần 200 học sinh khối 4 và khối 5 của Trường Tiểu học Phú Mỹ Hưng (huyện Củ Chi, TP.HCM) diễn ra tại Đền tưởng niệm Bến Dược trong khu địa đạo rất sinh động. Trước khi giảng bài, thầy Phan Tấn Phong (Phó Hiệu trưởng nhà trường) căn dặn học sinh: Khi tham gia tiết học, tự các em phải tìm hiểu, quan sát hay phỏng vấn các cô chú đang làm việc ở đây rồi ghi chép cẩn thận để làm tư liệu cho bài học. Sau lời dặn dò này, học sinh được hướng dẫn đi tham quan, đầu tiên các em nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu vài nét chính quá trình hình thành và phát triển khu địa đạo, xem phim tư liệu về các trận đánh khốc liệt của du kích Củ Chi… Tiếp theo, các em háo hức xuống hầm địa đạo để cảm nhận khi sống trong lòng địa đạo gian khổ như thế nào mà trong thời kỳ chiến tranh đây là nơi sinh hoạt và chiến đấu của bộ đội, người dân Củ Chi trong một thời gian dài. Cuối cùng, các em nghiêng mình mặc niệm trước tượng đài Bác Hồ và hơn 45.000 anh hùng liệt sĩ của mọi miền đất nước hy sinh anh dũng trên mảnh đất Củ Chi được khắc tên trên các bức tường của đền.

Kết thúc vòng tham quan, các em bắt đầu vào bài học lịch sử địa đạo Củ Chi, đây là một di tích lịch sử cách mạng nổi tiếng thuộc xã Phú Mỹ Hưng. Sau hơn 20 phút, thầy Phong giới thiệu sơ nét về hệ thống địa đạo, bếp Hoàng Cầm và trạm xá, cùng các trận đánh ác liệt xảy ra trên mảnh đất này. Để củng cố bài học, thầy Phong mời học sinh phát biểu cảm nhận của mình khi được tham quan học tập ở địa đạo. Rất nhiều em đưa tay xin kể lại hình ảnh mà mình quan sát được. Em Nguyễn Thị Cẩm Tiên (học lớp 4/3) nói: “Em rất thích các tiết học như thế này vì được nghe các cô chú kể về các trận đánh Mỹ hết sức ác liệt, được thấy hầm chông tre đầu vót nhọn hoắc mà quân Mỹ rất khiếp sợ khi bị sụp xuống”…

Theo tôi, tiết dạy học lịch sử địa phương như thế này hết sức có ý nghĩa, học sinh rất thích thú và nhớ được bài lâu.

Trần Văn Tám