Thứ năm, 10/11/2011, 15h11

Học trò có "bài văn gây xúc động" được học bổng của Thành đoàn Hà Nội

Trưa 9/11/2011, tại trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Ủy viên Thường vụ TW Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố thay mặt cho tuổi trẻ Thủ đô đã trao học bổng trị giá 5.000.000 đồng và hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng từ nay đến khi tốt nghiệp THPT cho em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Lý có bài văn lay động lòng người.
Trò chuyện với Nguyễn Trung Hiếu và các em học sinh cùng lớp của Hiếu, đồng chí Ngọ Duy Hiểu tâm sự: “Đọc bài văn của em, anh cũng như nhiều người khác, đã hết sức xúc động. Xúc động không chỉ vì hoàn cảnh của em, mà còn vị sự thành thật, tình yêu thương ông bà cha mẹ, trách nhiệm của một thanh niên 16 tuổi. Bài văn đã có sức lan tỏa và gây xúc động lớn, điều mà lúc viết bài văn này, em đã không bao giờ nghĩ tới. Bài văn là một thông điệp sống, gạt bỏ, đẩy lùi sự ích kỷ, nhân lên tình thương yêu, vị tha và trách nhiệm, có tác dụng thức tỉnh nhiều bạn trẻ chưa nhận diện đúng giá trị của đồng tiền đối với cuộc sống”.
Chia sẻ với Hiếu, đồng chí Ngọ Duy Hiểu chân thành nói: “Là một học sinh giỏi, có lòng tự trọng, em đừng quá băn khoăn khi đón nhận bất kỳ một sự giúp đỡ nào, quan trọng là em phải biết coi đó là một nguồn lực, là sức mạnh để em tiếp tục học tốt, phấn đấu trở thành người có ích, đóng góp được điều gì đó cho xã hội. Đó là cách trả ơn lớn nhất với cuộc đời”.
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cũng động viên em luôn giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, tiếp tục vượt qua hoàn cảnh khó khăn để đạt được ước mơ của mình.
Nhân dịp này, bà Chu Thị Anh Đào (Phu nhân Giáo sư, Viện sỹ Đặng Hữu) – Giám đốc Quỹ hỗ trợ học sinh, sinh viên nghèo vượt khó Thành phố Hà Nội tặng Nguyễn Trung Hiếu học bổng 2 triệu đồng; Quận đoàn Ba Đình cũng tặng em món quà có ý nghĩa.
Cảm động trước tình cảm của Thành đoàn Hà Nội và các đơn vị, cá nhân, Nguyễn Trung Hiếu nói: “Những ngày qua em đã nhận được nhiều sự quan tâm cả vật chất và tinh thần của mọi người. Em hứa sẽ cố gắng vượt lên hoàn cảnh, học thật tốt để có thể được đi du học nước ngoài, sau này làm một nghề mà giúp đỡ được nhiều người, nhất là những người bị ốm đau, bệnh tật…”
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu cho biết thêm: Chủ đề sinh hoạt chi đoàn của học sinh, sinh viên khối trường tháng 11/2011 sẽ là Tri ân thầy cô và cha mẹ, trong đó có việc đọc và bình luận về bài văn của Nguyễn Trung Hiếu.
Trước đó, bài văn do em Nguyễn Trung Hiếu, học sinh lớp 11 chuyên Lý trường chuyên Hà Nội - Amsterdam đã khiến bất cứ ai đọc cũng phải xúc động. Rất nhiều người đã rơi nước mắt trước hoàn cảnh của em, cũng như cảm phục nghị lực của một học sinh và tấm lòng của một người con hiếu thảo đối với mẹ của mình. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng, “thư gửi mẹ” của Hiếu đã thức tỉnh nhiều bạn trẻ vốn lâu nay có lối sống ích kỷ, vô cảm đối với người thân. 
Theo VnMedia