Thứ năm, 10/11/2011, 16h11

Hỏi – Đáp

Con tôi 3 tuổi, hiện bé đang học lớp mầm tại một trường mầm non trên địa bàn Q.Tân Bình. Mặc dù đã đi học hơn hai tháng nhưng ngày nào đến trường bé cũng khóc. Thậm chí có đêm bé ngủ mơ rồi nói: “Mẹ ơi, mai con không đi học đâu”. Thương cháu, ông bà nội kêu cho cháu ở nhà, sang năm sẽ đi học lại. Vậy tôi có nên cho bé ở nhà không?
Thúy Hằng (Q.Tân Bình, TP.HCM)
- Cô Nguyễn Thị Kim Dung - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tuổi Xanh, Q.Tân Bình trả lời: Mới đi học, tâm lý chưa ổn định, bị xáo trộn về sinh hoạt, ăn uống, gặp người lạ… vì vậy trẻ khóc cũng là điều khó tránh khỏi. Trên thực tế là không có trẻ nào mới đi học mà không khóc. Có những trẻ, mấy ngày đầu đi học rất vui vẻ nhưng đến ngày thứ 3, thứ 4 là bắt đầu khóc. Lý do là thời gian đầu trẻ nghĩ đi học cũng giống như đi chơi. Chơi một lúc thì chợt nhớ đến mẹ nhưng quay lại không thấy mẹ mà chỉ toàn người lạ. Trẻ thấy bất an và bắt đầu khóc.
Khi phụ huynh có dự định cho con đi học thì cần làm tâm lý cho trẻ trước. Phụ huynh không nên đem giáo viên, trường lớp ra dọa mỗi khi con không ngoan. Chẳng hạn như khi trẻ không ăn, phụ huynh hay dọa: “Ăn không, không ăn mai cho đi học”, nói trẻ không nghe lời thì dọa mai vào trường mách cô giáo phạt. Từ đó đã vô tình tạo cho trẻ áp lực đi học là rất tồi tệ, chỉ những trẻ hư mới phải đi học. Để trẻ yêu thích việc đến trường, phụ huynh phải cho trẻ biết đi học là một phần thưởng chứ không phải là một hình phạt. Ngoài ra, phụ huynh phải biết phối hợp với giáo viên trong việc khuyến khích trẻ đi học. Khi trẻ khóc thì không nên quá sốt ruột mà cho ở nhà, như vậy thì không bao giờ trẻ đi học được.
H.Triều (thực hiện)