Thứ ba, 26/1/2016, 22h15

Hội xuân đong đầy niềm vui

Những ngày qua, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động đón chào năm mới như hội trại, biểu diễn văn nghệ, trang trí lớp học… Niềm vui này như được nhân đôi khi nhà trường và phụ huynh cùng góp sức giúp những mảnh đời kém may mắn có một cái Tết đầm ấm.

Phụ huynh và học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn bán đồ handmade tại hội xuân

Nhiều hoạt động sôi nổi

Sáng chủ nhật (24-1), sân trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1) như “bùng nổ” với cuộc thi Tìm kiếm tài năng Trần Văn Ơn - TVO’S Got Talent và Lễ hội ẩm thực, bán đồ handmade. Em Trương Ngọc Song Thư (học lớp 8B) vừa mời khách mua hàng, vừa chia sẻ: “Cả lớp em cùng góp nguyên vật liệu để ghép sao, làm đồ kẹp sách… đưa ra bán trong ngày hội này. Hơn một tuần trước cả lớp đã chuẩn bị, rảnh giờ nào làm giờ đó. Bỏ công sức ra làm khá nhiều nên bạn nào cũng phấn khởi vì sản phẩm bán được rất nhiều”. Bà Nguyễn Thị Hường (phụ huynh em Phạm Nhật Lan Vi, học lớp 6A12) chia sẻ: “Đây không chỉ là một hoạt động thú vị mà còn rất ý nghĩa với học sinh. Vì thế, khi cháu về nhà trao đổi thì chúng tôi rất ủng hộ. Cháu khá khéo tay nên tự làm vòng tay đem bán, tôi cũng đến để giúp cháu một phần trong ngày hội này”.

Trước đó, chiều thứ bảy (23-1), học sinh Trường THCS Bình Trị Đông (Q.Bình Tân) cũng có một buổi chiều vui vẻ với hội xuân. Đây là hoạt động được nhà trường duy trì từ nhiều năm nay nhưng lần nào học sinh cũng đầy hứng thú bởi mỗi năm các em được thực hiện nhiều hoạt động khác nhau. Năm nay, học sinh từng lớp vừa thi nhảy, vừa thi trang trí hoa Tết, làm thiệp xuân… Một nhóm học sinh lớp 7/14 phấn khởi nói: “Rất nhiều điệu nhảy của các bài hát được chúng em gộp lại như: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Sẻ chia từng khoảnh khoắc, Good boy… đã tạo nhiều ấn tượng cho giám khảo. Chúng em huy động gần 20 bạn trong lớp, tập dượt tất cả các ngày trong tuần, không kể sáng-trưa-chiều-tối. Một nhóm khác được ban cán sự lớp phân công trang trí hoa Tết, làm thiệp chúc mừng… Ai cũng bận rộn nhưng mà vui”.

Tại các trường quốc tế cũng có những hoạt động sôi nổi không kém đón chào Tết cổ truyền của dân tộc. Nhiều học sinh và giáo viên người nước ngoài lần đầu tiên tham gia hội xuân không khỏi ngỡ ngàng trước truyền thống văn hóa của người Việt. Cô Nguyễn Thị Hồng (giáo viên Trường TH Quốc tế Mỹ, Q.2) cho biết: “Tối thứ bảy vừa qua, giáo viên người Việt cùng giáo viên người nước ngoài của trường đã có một cuộc thi trình diễn thời trang áo dài Việt Nam. Lần đầu tiên làm người mẫu nghiệp dư nhưng khoác trên mình bộ áo dài dân tộc, ai cũng háo hức. Giáo viên và học sinh còn biểu diễn nhiều tiết mục văn nghệ để ôn lại truyền thống văn hóa ba miền Bắc-Trung-Nam. Hoạt động này nhận được nhiều tín hiệu tích cực của giáo viên, học sinh và phụ huynh, do đó nhà trường sẽ tiếp tục duy trì hội xuân”.

Trong khi đó, các học sinh khối 6 và 7 hệ thống Trường TH-THCS-THPT Việt Mỹ lại có một ngày làm bánh chưng vui nhộn. “Trẻ em thành phố ít được nấu bánh chưng ngày Tết vì phụ huynh thường mua ở các tiệm bánh. Vì thế, khi chúng tôi tổ chức cho học sinh tự tay rửa lá, gói và nấu bánh chưng ngay trong trường thì các em đều vui vẻ tham gia. Ngoài ra, trong tuần này học sinh sẽ thực hiện trang trí chậu hoa từ những vật dụng tái chế như giấy báo, bình nhựa, lon nước… Sau đó, các em sẽ thuyết minh sản phẩm của mình và được nhà trường chấm giải”, cô Nguyễn Thanh Mai (Hiệu trưởng nhà trường) cho hay.

Học sinh hệ thống Trường TH-THCS-THPT Việt Mỹ chuẩn bị lá gói bánh chưng cùng giáo viên
Học sinh Trường THCS Bình Trị Đông trang trí hoa trong ngày hội xuân

Chia sẻ với bạn nghèo

Đi cùng các hoạt động vui xuân là những hành động nhỏ của học sinh để chia sẻ với các bạn kém may mắn hơn. Nằm ở huyện ngoại thành TP.HCM, nhiều học sinh Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi) có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Vì vậy, truyền thống của trường vào dịp Tết đến xuân về là tổ chức cho học sinh quyên góp ủng hộ bạn bè đón Tết. Ông Nguyễn Văn Chặng (Hiệu trưởng nhà trường) cho biết: “Bắt đầu từ tháng 1, nhà trường đã tổ chức quyên góp trong học sinh để cuối tháng tổng kết. Ngoài học sinh, cán bộ - giáo viên - nhân viên nhà trường cũng có nhiều đóng góp tích cực bằng hiện kim lẫn hiện vật. Theo dự tính, học sinh sẽ quyên góp 30 phần quà, giáo viên góp thêm khoảng 50 phần (mỗi phần trị giá 200 ngàn đồng) gồm gạo, bột ngọt, nước mắm… để giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn đón một cái Tết đầm ấm…”.

Tại Trường THCS Trần Văn Ơn, tất cả tiền lãi mà học sinh bán sản phẩm trong hội xuân sẽ được nhà trường gửi tặng học sinh nghèo và trẻ khuyết tật đón Tết. Cụ thể, hội xuân quyên góp được 142 triệu đồng, phần lớn số tiền này sẽ được dành để xây dựng một nhà tình thương và tặng quà cho học sinh nghèo ở huyện Cần Giờ; tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn và trẻ khuyết tật ở quê hương anh Trần Văn Ơn (huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) đón Tết…

Bài, ảnh: Dương Bình