Thứ bảy, 12/12/2015, 22h54

Hướng đi nào cho tương lai?

LTSTừ số báo này, Giáo dục TP.HCM mở chuyên mục “GỠ RỐI CHO HỌC SINH”. Chúng tôi sẽ mở rộng cửa để đón nhận những thắc mắc, băn khoăn, lo lắng, vướng mắc của các em về gia đình, học hành, thi cử, tâm tư, tình cảm… để cùng các chuyên gia tâm lý, chuyên gia giáo dục, thầy cô giáo tư vấn, gỡ rối cho các em.

Thầy ơi, năm nay con học lớp 12 rồi mà con vẫn chưa xác định được hướng đi cho tương lai, lý do là vì con cũng không hiểu mình muốn gì nữa thầy ạ! Sắp đến thời gian đăng ký ngành học ĐH, CĐ mà con không biết chọn ngành gì để học nữa. Thầy ơi, có cách nào giúp con biết thực sự mình muốn gì không? Con đã thử làm trắc nghiệm hướng nghiệp rồi nhưng cũng chẳng giúp ích được gì hết, vì những câu trắc nghiệm đó hình như con chưa trải nghiệm, con chỉ nhấp đại đáp án mà mình thấy đúng, còn thực tế ra kết quả con cũng hoang mang lắm. Thầy chia sẻ cho con với, việc này làm con mệt mỏi lắm! 

(Lệ Hằng, TP.HCM)

Trả lời

Mến chào Lệ Hằng!

Thầy rất đồng cảm với những lo lắng của con lúc này, nhưng trong quá trình này con phải thực sự nghiêm túc với những gì mình làm, kể cả trong lúc con thực hiện các trắc nghiệm hướng nghiệp Holland cũng vậy, đừng cho phép bản thân mình thoải mái, dễ dãi con nhé! Chịu trách nhiệm trước những gì mình làm.

Con thử xem trong gia đình mình có những ai theo ngành nghề như thế nào, tham khảo ý kiến người lớn để tìm thấy câu trả lời. Ngoài ra thầy cô giáo trong trường sẽ mang đến cho con những lời khuyên bổ ích nữa. Chúc con thành công!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
(Cố vấn cấp cao Công ty Ý Tưởng Việt)