Thứ hai, 21/6/2010, 11h06

Hướng Hóa – Quảng Trị: Gian nan con đường gieo chữ

Nép mình dưới chân đèo Sa Mù hùng vĩ, Trường PTCS Hướng Việt (Hướng Hóa) hiện ra mờ mờ trong sương trắng. Muốn đến trường, chỉ có con đường duy nhất là ngược đường mòn Hồ Chí Minh nhánh tây theo hướng đi Quảng Bình. Ở đây cơ sở vật chất thiếu thốn đủ bề, các em HS đến trường không đầy đủ, GV vừa dạy vừa vận động HS rất gian nan. Những ngày đầu, CBGV nhà trường phải chen chúc trong dãy nhà tập thể xập xệ với điều kiện sinh hoạt rất thiếu thốn. Nước sinh hoạt phải đi xa hàng cây số mới có được, gạo và thức ăn thì phải một tuần thậm chí cả tháng trời mới có người ngoài thị trấn Khe Sanh chở xe máy vào. Đường sá đi lại cũng rất khó khăn, giao thông cách trở. Thế nhưng, đáp lại ân tình của bà con dân bản, các thầy cô giáo đã khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm bám trụ để mang con chữ cho con em đồng bào.
Mỹ Dung