Thứ năm, 7/12/2017, 09h19

Hủy diệt Spartak, Klopp tuyên bố không ngán Real

Sau chiến thắng hủy diệt 7-0 trước Spartak Moscow, HLV Jurgen Klopp của Liverpool khẳng định sẵn sàng đối mặt với bất kỳ đối thủ nào tại vòng 1/8 Champions League.
Tiếp đón Spartak Moscow tới sân nhà ở lượt trận cuối cùng vòng bảng Champions League, Liverpool sớm có bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4 từ chấm 11m của Philippe Coutinho. Từ đó, tâm lý của họ được cởi bỏ và thi đấu vô cùng thăng hoa. Chỉ trong vòng 18 phút đầu tiên, The Kop đã nã vào lưới đội bóng Nga 3 bàn và thêm 4 bàn nữa trong phần còn lại.
Trong ngày đeo băng đội trưởng thay Jordan Henderson được nghỉ, Coutinho đã có cú hat-trick đầu tiên trong màu áo Liverpool. Trong khi đó, Sadio Mane lập cú đúp và Roberto Firmino, Mohamed Salah mỗi người 1 bàn, góp phần vào màn đại thắng 7 bàn không gỡ trước Spartak. Qua đó, Liverpool đã giành quyền lọt vào vòng knock-out Champions League với tư cách đầu bảng E, hơn Sevilla (hòa Maribor 1-1) 3 điểm.
Klopp sẵn sàng cùng Liverpool đối mặt mọi thử thách
Tại vòng 1/8, các đối thủ mà Liverpool có thể phải gặp sẽ là Basel, Bayern Munich, Juventus, Shakhtar Donetsk, Porto và Real Madrid, những đội đứng nhì vòng bảng. Tự hào với màn trình diễn bùng nổ của các học trò trước Spartak, HLV Klopp cho biết không hề lo ngại sẽ phải đối mặt với những đối thủ lớn tại vòng kế tiếp của đấu trường danh giá nhất châu Âu.
“Tôi không quan tâm quá nhiều đến những gì chúng tôi sẽ phải đối mặt. Thông thường tôi luôn mong được gặp gỡ Real Madrid”, chiến lược gia người Đức mỉm cười. “Chúng tôi không đặt ra đối thủ ưa thích. Sau một thời gian dài, chúng tôi đã được trở lại vòng knock-out và đó là điều đáng mừng.”
“Không ai có thể tưởng tượng trận đấu hôm nay diễn ra theo kịch bản như vậy. Đó là một trận đấu hoặc có tất cả hoặc không có gì cho cả hai đội. Spartak Moscow là một đội bóng mạnh. Ở thời điểm này, tôi biết mọi người sẽ không nghĩ như vậy nhưng thực sự họ rất khó chơi. Chúng tôi đã khởi đầu trận đấu tuyệt vời và sau khi dẫn trước đã không phải quá lo lắng về phòng ngự. Tôi không có gì để bàn thêm về đêm nay, mọi thứ đều rất tuyệt.”
Trong khi đó, đồng nghiệp Massimo Carrera bên phía Spartak đã thừa nhận đội bóng của mình chưa sẵn sàng với những đại chiến như vậy. “Tôi không muốn nói rằng chúng tôi cần phải giành chiến thắng, nhưng màn trình diễn hôm nay cho thấy chúng tôi còn thiếu nhiều điều. Nó chứng tỏ đội bóng chưa thể cạnh tranh ở trình độ Champions League”, thuyền trưởng đội bóng Nga nhận xét. “Đây là một thất bại toàn diện, một kết quả khó có thể chấp nhận. Tôi chưa từng phải nhận kết quả tương tự như vậy. Chúng tôi cần phải coi đây là một bài học.”
Ý An (theo bongda24h)