Thứ ba, 3/11/2015, 08h53

Kane giúp Tottenham phả hơi nóng vào gáy M.U

Sau cú hat-trick vào lưới Bournemouth, Harry Kane tiếp tục ghi bàn giúp Tottenham đánh bại Aston Villa với tỉ số 3-1. Với chiến thắng này, Spurs đã vươn lên vị trí thứ 5 và chỉ còn kém 1 điểm so với Man Utd.
Ở trận đấu muộn vòng 11 Premier League với Aston Villa đêm qua, Tottenham có động lực rất lớn bởi trước đó, Man Utd đã bị Crystal Palace cầm hòa 0-0 và West Ham để thua Watford.
Tận dụng thời cơ này, đội bóng Bắc London đã không gặp quá nhiều khó khăn để đánh bại đối thủ đang nằm ở đáy bảng xếp hạng với tỉ số 3-1. Đáng chú ý, tiền đạo Harry Kane tiếp tục đóng góp 1 bàn thắng sau khi lập hat-trick vào lưới Bournemouth ở vòng đấu trước. Như vậy tính tới thời điểm này, tài năng trẻ người Anh đã có 5 bàn thắng ở Premier League.
Kane, nổ súng, Tottenham, M.U
Kane đã có 5 bàn thắng ở Premier League mùa này
Tottenham khởi đầu trận đấu rất suôn sẻ khi ngay ở phút thứ 3, họ đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Mousa Dembele. Nhận đường chuyền của Danny Rose, tiền vệ người Bỉ đã có pha đột phá dũng mãnh bên hành lang phải trước khi dứt điểm ở góc hẹp đưa Spurs vượt lên dẫn trước.
Ở trận đấu này, tân HLV của Aston Villa, Remi Garde đã có mặt trên khán đài White Hart Lane theo dõi đội bóng mới. Nhưng điều đó cũng chẳng giúp The Villa quá nhiều về mặt tinh thần bởi trên sân, Tottenham vẫn là những người kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn.
Kết quả, trước khi hiệp 1 kết thúc, Tottenham đã kịp nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm ngay trong vòng cấm của tài năng trẻ Dele Alli.
Bước sang hiệp 2, Aston Villa tung liên tiếp Rudy Gestede và Carles Gil vào sân nhằm thay đổi hàng công. Tuy nhiên, phải chờ tới phút 79, The Villa mới có được bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 nhờ cú sút xa ngoài vòng cấm của Jordan Ayew, người trước đó 1 phút đã đưa bóng dội cột dọc khung thành Lloris.
Trong thời gian còn lại, Aston Villa tràn lên tấn công, gây sức ép khá lớn về phía khung thành Tottenham nhưng không thành công. Tệ hơn, họ còn phải nhận bàn thua thứ 3 ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Không ai khác, chính Harry Kane là người đã ấn định chiến thắng ngọt ngào sau khi nhận cú căng ngang dọn cỗ của Erik Lamela.
Với chiến thắng này, Tottenham đã vươn lên vị trí thứ 5 với 20 điểm, chỉ kém vỏn vẹn 1 điểm so với Man Utd. Trong khi đó, Aston Villa vẫn nằm bẹp dí ở đáy bảng xếp hạng với 4 điểm. Đây là lúc mà The Villa rất cần sức bật từ tân HLV Remi Garde.
NT (theo vietnamnet)