Thứ năm, 17/12/2015, 22h51

Kế hoạch học… phá sản

Con thường lên kế hoạch cho việc học tập rất rõ ràng, nhưng con không kiên trì được lâu, thực hiện vài hôm là lại nản. Con biết là nếu không có lòng kiên nhẫn thì sẽ không thành công nhưng con vẫn chưa làm được, xin thầy góp ý cho con rèn luyện với ạ. Con biết chuyện kiên trì hay không là do bản thân mình nhưng con vẫn cần được thầy tư vấn. (Diệu Huyền, Bình Dương)

Trả lời

Chào Diệu Huyền! Ông bà ta từng có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”, con thiếu kiên trì, vậy con nghĩ mình sẽ làm được gì trong tương lai?, con muốn tương lai mình sẽ trở thành một con người như thế nào?

Sự thiếu kiên trì tưởng như vô hại nhưng khi con cứ làm nửa chừng bỏ dở thì con sẽ đánh mất niềm tin từ người khác, sợ phải giao công việc cho con, và chính bản thân con sẽ cảm thấy chán nản. Thầy và con đều biết không có con đường nào đi đến thành công được trải hoa hồng, hãy viết lên tường mục tiêu và thực hiện đến cùng con nhé!

Thầy chúc con đủ kiên trì để bước đến cuối mỗi con đường!

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn
(Cố vấn cấp cao Công ty Ý Tưởng Việt)

Tòa soạn luôn mở rộng cửa đón nhận những thắc mắc, băn khoăn, lo lắng, vướng mắc của học sinh về gia đình, chuyện học, thi cử, tâm tư, tình cảm… để các chuyên gia tư vấn, gỡ rối cho các em. Mọi ý kiến, chia sẻ xin gửi về email: tantruc_tg@ yahoo.com.