Thứ tư, 12/5/2010, 09h05

Khắc tinh của những kẻ buôn cái chết trắng

Nhóm buôn ma túy ven bờ mương Thanh Nhàn ngơ ngác không kịp phản ứng với khi bị "mấy ông vét cống" lao đến còng tay. Lần ấy, đại úy Tuấn đã mất vài ngày cải trang, lội bì bõm dưới con mương bẩn thỉu.
Với việc tham gia phát hiện và triệt phá thành công hàng trăm án ma túy, đại úy Trần Văn Tuân (Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được coi là khắc tinh của nhóm buôn bán "nàng tiên nâu" trên địa bàn phức tạp này.
Khuôn mặt khá "dữ tướng" nhưng nụ cười rất hiền, anh Tuân vui vẻ kể về những "chuyện không thể quên" trong những lần phá án. Năm 2004 khi "chợ ma túy" hoạt động khá rầm rộ tại Công viên Tuổi Trẻ, anh được giao tham gia truy quét một nhóm thanh niên chuyên bán heroin trong các nhà vệ sinh công cộng.
Đại úy Tuân bình dị ngoài đời. Ảnh: Quý Thông.
"Đặc điểm khi bắt tội phạm ma túy là phải bắt có tang vật, nếu để chúng phi tang thì coi như công cốc, riêng đối với heroin chỉ cần vứt xuống nước 3-5 giây là hòa tan ngay, không còn bằng chứng để buộc tội", người công an nhiều năm kinh nghiệm cho biết.
Vì thế, anh cùng các trinh sát buộc phải ngồi rình trên nóc nhà vệ sinh công cộng nhiều giờ. "Nhóm thanh niên này khá "quái", chúng ngồi bán trong khu vệ sinh nữ, mua xong "khách" phải sử dụng trực tiếp ở trong, không được mang ra ngoài nhằm tránh bị phát hiện", anh Tuân kể.
Sau một tuần chịu đựng bẩn thỉu, mùi xú uế các anh đã thu thập được bằng chứng và nhanh chóng tổ chức xóa sổ nhóm buôn bán ma túy có chiêu kinh doanh "độc" này.
"Bắt xong vụ đấy khứu giác có vấn đề, ngửi đâu cũng thấy mùi, buồn nôn mất mấy ngày", viên trinh sát nhớ lại, cười vui.
Nhưng chỉ thời gian ngắn sau, các anh lại tiếp tục tham gia trong chuyên án khác "vất vả và bẩn thỉu hơn nhiều". Anh kể, cuối năm 2008, một tụ điểm buôn bán và sử dụng ma túy xuất hiện tại ở ven con mương Thanh Nhàn quanh năm bốc mùi nồng nặc.
"Đường vào đó hẹp, lại toàn bùn đất bẩn, đi lại rất khó khăn, người lạ xuất hiện là chúng cảnh giác ngay trên. Cánh trinh sát chúng tôi phải cải trang để tiếp cận", anh Tuấn kể.
Lần đó, các anh mượn trang phục bảo hộ của công nhân môi trường, cải trang thành người đi nạo mương, vét cống. "Chúng tôi đã qua mắt được bọn chúng. Anh em trinh sát phải nhiều ngày lang thang dưới nước bẩn vờ "làm việc" để nắm tình hình... Khi bị còng tay, nhóm mua bán ma túy ngơ ngác không kịp phản ứng với "mấy ông vét cống" người bẩn thỉu", anh nhớ lại.
Theo anh Tuân, chịu đựng bẩn thỉu hôi hám là chuyện bình thường, đối mặt với tai nạn nghề nghiệp mới là đáng lo nhất. "Nhiều nghi phạm manh động có thể dùng súng, dao chống trả lại, anh em không tỉnh táo thì dính đòn ngay. Kẻ đã nhiễm HIV lại thường cố tình dùng kim tiêm dính máu, hay cào cấu, cắn nhằm làm lây bệnh cho công an", Tuân chia sẻ.
Điển hình là vụ truy quét "chợ" mua bán và sử dụng trái phép heroin tại ngõ Lò Lợn phố Bạch Mai năm 2007. Chuyên án thành công nhưng 3 trinh sát đã bị một số người trong đám này "tấn công" khiến chảy máu.
Châm điếu thuốc, anh Tuân tâm sự: "Lính ma túy vất vả, đi quanh năm suốt tháng, lúc nào cũng phải cải trang để đeo bám tội phạm, vật vờ theo chúng như hình với bóng".
Với nhiều thành tích, năm 2009, đại úy Tuân được Thủ tướng tặng bằng khen, được Hà Nội tuyên dương là 10 gương mặt trẻ công an thủ đô. "Chúng tôi rất yên tâm khi có trinh sát năng nổ làm việc như Tuân", trung tá Lã Văn Thắng, Phó trưởng công an quận Hai Bà Trưng, nhận xét.
Quý Thông (VnExpress)