Thứ ba, 6/3/2018, 20h54

Khổ như ở nhà công vụ

Một góc nhà công vụ sau đợt triều sáng 3-2-2018

Đỉnh triều cường những ngày đầu tháng 2 vừa qua vượt mức báo động 3 (1m38) khiến nhiều địa phương tại TP.HCM bị nhấn chìm, cuộc sống của người dân đảo lộn hoàn toàn. Tại huyện Nhà Bè (đỉnh triều 1m18), nhà công vụ giáo viên (ấp 3, xã Nhơn Đức) cũng bị ngập sâu, môi trường sống trở nên ô nhiễm khiến giáo viên khốn đốn.

Khó có thể tin trước và sau giờ lên lớp, giáo viên đã phải thức trắng đêm để dọn đồ đạc, bơm nước… mới có nơi ngồi soạn giáo án. Chứng kiến cảnh giáo viên nữ hì hục chống chọi với nước ngập đen ngòm kèm mùi hôi thối, bà Nguyễn Thị Hà (ngụ cùng ấp) cám cảnh: “Thương các cô giáo trẻ mới ra trường, đồng lương eo hẹp lo cái ăn đã vất vả lại phải vật lộn với triều cường”.

Triều cường đã rút xuống nhưng giáo viên phải bơm nước từ trong nhà ra
Ngăn nước đổ ào vào nhà

Nhà công vụ này là khối nhà cấp 4 gồm 4 phòng được huyện cho hoán cải tạm thời giải quyết chỗ ở cho giáo viên khó khăn ở Trường TH Lê Lợi và THCS Hai Bà Trưng và giao cho UBND xã Nhơn Đức quản lý. Nhà nằm hụp dưới mặt đường hơn 1m, triều cường lên hoặc mưa nhỏ là ngập úng.

Chứng kiến cảnh sinh hoạt của giáo viên, người dân địa phương
không khỏi chạnh lòng
Giáo viên nữ hì hục dọn cống thoát nhưng vô vọng
Giáo viên phải mang ủng để ra khỏi khu vực nhà công vụ

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Oanh (Trưởng phòng GD-ĐT huyện Nhà Bè) cho biết, quan tâm đến đời sống giáo viên, trước đây chúng tôi đã khảo sát và tìm phương án sửa chữa, nâng cấp và có văn bản gửi UBND huyện để xin kinh phí nhưng không có. Đồng thời vận động từ nhiều nguồn, kể cả đóng góp chia sẻ của đồng nghiệp nhưng vì kinh phí quá lớn nên giáo viên phải chấp nhận “sống chung với lũ”, chờ cống ngăn triều được đưa vào sử dụng.n

Bài, ảnh: Trần Tuy An