Thứ bảy, 22/4/2017, 23h24

Khoe vẻ đẹp xin cẩn thận

Trong giờ ra chơi, tôi gặp H. - một học sinh nữ lớp 8 khóc sụt sùi ở góc khuất của sân trường. Hỏi tại sao lại khóc, lúc đầu H. một mực không cho biết, nhưng tôi kiên trì đứng đợi em bớt xúc động, sau đó em mới nói là bị mấy bạn trai trong trường nói: Mặc đồ hở hang để “làm hàng” (ý nói để dụ những người đàn ông tới nói chuyện). Em thấy tủi thân như bị sỉ nhục, ấm ức quá không biết làm sao giải thích nên khóc. H. nói thêm rằng, những lúc đi siêu thị em cũng như mẹ thường xuyên mặc trang phục “thoải mái”, thỉnh thoảng có chụp hình đăng lên facebook. Còn một số lần đi bơi em và mẹ cũng chụp hình đưa lên facebook, giải trí cho vui trong trang phục khỏe khoắn cũng nghe các bạn trai xì xầm là khêu gợi! Là học sinh lớp 8, tuy chưa thật sự trưởng thành song cũng đủ lớn để có chính kiến của mình nên em thắc mắc: “Chụp hình đăng lên facebook cho vui đương nhiên là quyền riêng tư của mỗi người, sao các bạn ấy cứ săm soi vậy thầy?”.

Có thể nói, những hiểu biết của học sinh (nhất là nam sinh) chưa trưởng thành thường có phần sai lệch, vì thế mà các em dùng ngôn ngữ có phần thiếu tiết chế về cơ thể của người khác giới. Cụ thể, H. nói rằng, bây giờ em mặc đẹp và thoa son môi khi đi chơi liền bị bạn bè dị nghị.

Không ai cấm đoán việc phụ nữ thể hiện vẻ đẹp của cơ thể nhưng phụ huynh cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đăng lên facebook, vì ở đó có nhiều quan điểm về cái đẹp khác nhau nên sẽ có nhiều nhận định và đánh giá về việc làm ấy. Dù với người lớn không có gì to tát nhưng sẽ làm trẻ ảnh hưởng. Thay vì tự sướng thì cha mẹ có thể nói trước cho con biết phần nào vẻ đẹp của những bức hình đó trước để trẻ không bị sốc khi bị bạn bè đánh giá về các bức ảnh đăng lên mạng.

Minh Quân