Thứ ba, 8/5/2018, 23h06

Khởi động kịch hè cho thiếu nhi

Đến hn li lên, sân khu thiếu nhi vào mùa. Vi nhng li thế ca mình, sân khu vn luôn là mt lĩnh vc thu hút đưc đông đo khán gi nhí trong nhng dp đc bit này.

Poster ca v Alibaba vi đy đ 40 tên cưp vi li cây đèn thn ca Aladin na đó. Ảnh: H.A.T

Mong ch

Đáp ứng lòng mong chờ của khán giả nhí, mùa hè này, Sân khấu kịch IDECAF sẽ thực hiện chương trình “Ngày xửa ngày xưa” với vở kịch thiếu nhi có cái tên: Alibaba với đầy đủ 40 tên cướp với lại cây đèn thần của Aladin nữa đó.

Tác phẩm này do đạo diễn Vũ Minh viết kịch bản kiêm dàn dựng, kể về câu chuyện cổ Ngàn lẻ một đêm quen thuộc - Alibaba và 40 tên cướp. Để thực hiện cho vở diễn quy mô này, Vũ Minh cho biết có đến hơn 80 diễn viên tham gia vở diễn với lượng phục trang cực kỳ lớn. Số lượng ca khúc, bài múa được sử dụng trong vở diễn cũng nhiều hơn hẳn những vở diễn thiếu nhi khác, gồm 6 ca khúc, 7 bài múa. Cảnh trí sẽ được dựng hình khối 3D để khán giả nhỏ tuổi dễ hình dung. Cạnh đó còn có những màn diễn vui nhộn như vàng bạc nhảy múa…

Một điều đặc biệt của Alibaba với đầy đủ 40 tên cướp với lại cây đèn thần của Aladin nữa đó là vở diễn có thêm “nhân vật khách mời” là Aladin và thần đèn. Thường thì trong các vở kịch ngày xửa ngày xưa, nghệ sĩ Thành Lộc hay là nhân vật đấu với nhân vật của nghệ sĩ Hữu Châu, hoặc là đồng minh. Ít khi nào thấy vai Thành Lộc là thuộc hạ vai Hữu Châu như trong vở kịch thiếu nhi này. Với sự đầu tư kỹ lưỡng, vở diễn này đang được nhiều người háo hức trông đợi, đặc biệt là khán giả nhí. Vở sẽ được công diễn từ ngày 26-5 đến 1-7 tại Nhà hát Bến Thành với nhiều quà tặng và các mức vé 320.000 đồng, 230.000 đồng, 180.000 đồng và 150.000 đồng/vé. Mỗi suất diễn ông bầu Huỳnh Anh Tuấn cũng sẽ  tặng 50-100 vé cho các em thiếu nhi tại những nhà mở, mái ấm muốn đến xem vở.

Cn nhng tác phm hay!

Sân khấu phía Nam vốn được đánh giá là nhộn nhịp và năng động. Tuy nhiên, sân khấu thiếu nhi vẫn không được chú trọng nhiều. Hiếm đơn vị đầu tư, dựng vở phục vụ thiếu nhi.

Mùa hè này, vở diễn Thiên thần nhỏ của tôi sáng đèn trên Sân khấu Hồng Hạc. Vở diễn này được đạo diễn Lan Phương và biên kịch Việt Linh chuyển thể từ một tiểu thuyết văn chương cùng tên với giọng văn quen thuộc của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.

Tại liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc vừa qua, Thiên thần nhỏ của tôi đã tạo được dấu ấn riêng. Trong số 27 tác phẩm tham gia liên hoan, vở diễn để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả bởi sự diễn xuất trong trẻo, hồn nhiên của các diễn viên chính đều là những cô bé, cậu bé từ 6 đến 13 tuổi. Giọng văn nhỏ nhẹ của Nguyễn Nhật Ánh kết hợp với sự nữ tính và tinh tế của hai vị đạo diễn và biên kịch của Thiên thần nhỏ của tôi đã tạo ra một tác phẩm mới, nhẹ nhàng, sâu lắng và cũng đã để lại cho những cô bé, cậu bé của chúng ta một dư vị tuổi thơ thật đẹp để nhớ mãi. Những cô bé, cậu bé như những thiên thần nhỏ đã thổi một làn gió mới, trong trẻo. Đây cũng chính là dấu ấn đẹp ở liên hoan sân khấu kịch nói toàn quốc năm nay. Sân khấu thiếu nhi cần lắm những vở diễn chạm đến cảm xúc người xem như vậy. Tiếc rằng trong bối cảnh sân khấu nhiều khó khăn như hiện nay, các đơn vị lại bỏ quên mảng sân khấu cho thiếu nhi.

Lứa tuổi thiếu nhi rất cần được bồi đắp tâm hồn thông qua việc thưởng thức nghệ thuật. Tuy nhiên, các em vẫn chưa thường xuyên được thưởng thức những tác phẩm hay, ý nghĩa. Các nhà hát mới chỉ quan tâm đến dựng vở cho khán giả lớn tuổi mà chưa có chiến lược dài hơi cho sân khấu thiếu nhi. Trong số những sân khấu trên địa bàn TP.HCM, Sân khấu IDECAF là sân khấu hiếm hoi luôn phát huy được truyền thống và thế mạnh của mình trong việc đưa đến những tác phẩm giải trí hấp dẫn phục vụ khán giả nhí.

Chỉ riêng mức độ đầu tư cho vở diễn Alibaba với đầy đủ 40 tên cướp với lại cây đèn thần của Aladin nữa đó đã cho thấy sự bài bản của đội ngũ những người làm Sân khấu IDECAF. Đạo diễn Vũ Minh cho biết, sở dĩ anh đặt tên tác phẩm lần này dài như vậy là muốn dùng văn nói cho vui, nhấn mạnh có đầy đủ 40 tên cướp và tạo ấn tượng thân thiện, gần gũi với khán giả nhỏ tuổi. Anh còn cho biết thêm: “Tôi hiểu tâm lý của bọn trẻ khi coi Alibaba sẽ đếm xem có đủ 40 tên cướp không? Chính vì vậy, lần này tôi dựng đủ 40 tên cướp là 40 nhân vật thật trên sân khấu. Ban đầu, tôi định dùng rối nhưng thấy người diễn sẽ hấp dẫn khán giả hơn nên huy động lực lượng diễn viên là học trò của mình tham gia... làm cướp. Đặc biệt, kịch lần này sẽ được dựng nhiều đại cảnh, các nhân vật chỉ có hành động vui chứ không có cảnh đánh nhau. Các ca khúc cũng đã được viết lại, loại bỏ tất cả những từ ngữ có hình ảnh bạo lực”.

Tạo được thương hiệu đã khó, phát triển thương hiệu ấy lại càng không hề dễ dàng. Bằng tâm huyết của mình, các nghệ sĩ của Sân khấu IDECAF vẫn khẳng định vị trí số 1 trong việc thu hút các khán giả nhí đến thưởng thức các tác phẩm của IDECAF. Sân khấu TP.HCM cần lắm những người kiên trì, bền bỉ với mảng sân khấu thiếu nhi.

Yên Hà