Thứ tư, 15/8/2012, 16h08

Không được gục ngã!

Tình cờ đọc được bài viết Tôi đã chọn đúng của tác giả Ngô Minh Tùng trên Báo Giáo Dục TP.HCM số 1.170, tôi cảm thấy rất giống với hoàn cảnh của mình cách đây 8 năm. Hồi ấy, tôi cũng thi rớt hai trường ĐH, cũng thất vọng, cũng đau khổ rất nhiều. Nhưng may mắn, tôi luôn có ba bên cạnh an ủi: “Rớt ĐH chưa phải là đánh mất tất cả. Điều quan trọng, con phải hiểu được rằng cuộc sống luôn có những điều không ngờ, vấp váp, thất bại, khó khăn là chuyện thường tình. Một học sinh giỏi, học trường chuyên vẫn có thể thi rớt nếu có sai sót trong lúc làm bài. Con phải biết chấp nhận thất bại để cố gắng có những thành công khác trong tương lai. Con cứ khóc, nhưng không được phép gục ngã! Con biết không, còn rất nhiều người chưa được một ngày may mắn cắp sách đến trường, nói gì đến việc thi rớt ĐH. Tất cả họ sẽ ra sao? Theo ba, ĐH cũng chỉ là một trong hàng trăm con đường dẫn chúng ta đến thành công. Hơn nữa, người xưa cũng từng nói “Thua keo này ta bày keo khác”, hay “lửa thử vàng, gian nan thử sức” mà”. Những lời động viên của ba đã giúp cho tôi nhẹ lòng đi rất nhiều. Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc vì có người ba như thế. Cứ nhìn thằng bạn của tôi thì biết, nó cũng thi rớt ĐH, phải sang nhà tôi “lánh nạn” bởi không thể chịu nổi không khí ngột ngạt bao trùm gia đình. Ba nó thì nghiến răng, đập bàn. Mẹ nó thì luôn miệng chì chiết và than thân trách phận: “Tao cực khổ nuôi mày ăn học, thế mà kết quả làm tao không dám ngẩng mặt nhìn ai. Sao tôi khổ thế này? Mày có thương ba mẹ không mà học hành như thế…”. Chính ba tôi cũng là người cho nó những lời khuyên chân thành. Sau đó, tôi và nó đã chọn học một trường cao đẳng. Giờ đây, cả hai chúng tôi đã lập gia đình, có việc làm ổn định. Cho nên, theo tôi việc thi rớt ĐH không phải là đánh mất tất cả cơ hội cho tương lai, vẫn còn rất nhiều cơ hội mở ra phía trước. Đó là các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề, những hệ đào tạo khác được mở ra ở hầu hết các trường ĐH như: Hệ từ xa, tại chức… Nếu bạn có ý chí, quyết tâm, cộng thêm một sự lựa chọn đúng đắn và chính xác, chắc chắn bạn sẽ tìm ra lối đi thành công riêng cho bản thân mình.
Nguyễn Minh Quang (Thủ Đức - TP.HCM)