Thứ tư, 12/9/2012, 16h09

Không nên quá tự ti

Chị Minh Lê thân mến!
Không biết có phải do quá tự ti không mà em gần như muốn sống tách biệt với bạn bè. Em đang là sinh viên năm thứ hai Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM nhưng bản thân lại có nhiều khuyết điểm. Em không xinh đẹp, nói năng và làm việc gì cũng rất chậm chạp, mắt em thì lại bị loạn thị… Anh trai em nói rằng chắc sau này em ế chồng, mà chính bản thân em cũng cảm nhận như vậy. Em rất muốn hòa đồng với mọi người nhưng không thể, em đau khổ lắm. Xin chị giúp em với?
Hoàng Hà
(Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM)
Em Hoàng Hà thân mến!
Theo chị thì em không những là người tự ti về bản thân mình mà còn quá mặc cảm. Mà hai tính cách này rất dễ đưa em tới cảnh sống khá tách biệt với mọi người. Mỗi một con người đều có những thế mạnh và những hạn chế em ạ! Em không xinh đẹp, nói năng và làm việc gì cũng rất chậm chạp, mắt bị loạn thị… tất cả những điều đó không phải là cái tội, bằng chứng là em vẫn học giỏi và thi đậu vào Trường ĐH Ngoại thương TP.HCM, một trường mà không phải ai cũng có thể dễ dàng thi đậu vào. Theo chị, những người nói nhiều và nhanh nhẹn quá rất dễ trở thành “bộp chộp”, mắt tỏ quá nhìn mọi thứ dễ thấy khuyết điểm và dễ đa nghi… Vì vậy, vấn đề quan trọng hiện tại là em phải biết cách sử dụng những điểm yếu của mình. Ví dụ, em không xinh nhưng học luôn xuất sắc, biến nói năng và làm việc gì cũng rất chậm chạp thành điểm mạnh là cô bé chín chắn, suy nghĩ kỹ và dám chịu trách nhiệm về những điều mình làm… Em hãy tự tin, hòa đồng trước mọi người thì sẽ thấy cuộc sống của mình rất nhiều ý nghĩa.
Chị MINH LÊ
(Chuyên viên tư vấn tình yêu - hôn nhân và gia đình TP.HCM)