Thứ năm, 2/6/2016, 20h32

Không thể thiếu tình yêu!

Năm nay em 17 tuổi, đang yêu một anh 18 tuổi. Tình cảm của chúng em rất thắm thiết. Một lần mẹ em xem điện thoại, phát hiện nhiều tin nhắn qua lại giữa em và bạn trai nên ra sức ngăn cấm, bắt em phải tập trung vào việc học. Mẹ còn bảo: “Tuổi của con ăn chưa no, lo chưa tới mà bày đặt yêu đương gì, lo mà học thật tốt vào”. Giờ em không biết phải làm sao để nuôi dưỡng tình yêu mà không ảnh hưởng đến gia đình, đến việc học tập (năm học tới em lên lớp 12). Xin thầy hãy giúp em giải quyết vấn đề này. Hoàng Quyên (TP.HCM)

Trả lời: Chào Hoàng Quyên! Không có quy định nào cấm những người dưới 18 tuổi không được yêu cả. Tuy nhiên, 17 tuổi như em còn quá nhỏ để làm chủ bản thân và đảm bảo lâu bền cho một mối quan hệ tình cảm. Mẹ em ngăn cản cũng có lí do vì sợ em bị tổn thương, sợ em bị mối quan hệ đó chi phối chuyện học hành… Mọi người hay nói “Cái gì càng khó có được thì người ta càng trân quý” em ạ. Chắc em không muốn yêu đương quá sớm làm ảnh hưởng chuyện học hành, rồi người yêu và bạn bè xem thường đâu nhỉ? Tình yêu cần thời gian để nuôi dưỡng, bây giờ em cứ tập trung lo việc học và vẫn cứ duy trì mối quan hệ bạn bè với anh ấy. Em đồng ý chứ? Thầy chúc em học giỏi và luôn vui vẻ.

PGS.TS Huỳnh Văn Sơn