Thứ hai, 5/12/2016, 09h25

Klopp bực tức vì Liverpool thua ngược kịch tính trước Bournemouth

Juergen Klopp không thể nuốt trôi cục tức khi Liverpool để Bournemouth lội ngược dòng dù luôn tạo ra cách biệt 2 bàn trong phần lớn thời gian.
Klopp bực tức vì Liverpool thua ngược kịch tính trước Bournemouth
Bournemouth chỉ cần 14 phút để ghi 3 bàn vào lưới Liverpool, qua đó tạo nên chiến thắng kịch tính nhất vòng 14 Ngoại hạng Anh. Nói về thất bại này, Klopp thừa nhận các học trò của mình đã chơi chủ quan:
"Chúng tôi đã mở cánh cửa để họ chạy qua. Trận đấu có một kết cục thần kỳ nếu bạn không nằm ở bên thua cuộc. Hôm nay chúng tôi đã thua. Chắc chắn đây là một bài học bổ ích. Khi dẫn 2-0, chúng tôi đã không còn chơi tốt. Tôi rất không thích điều đó và nói với các cầu thủ rằng trận đấu không kết thúc ở 2-0 đâu".
Ake là người hùng với bàn thắng muộn cho Bournemouth
Ake là người hùng với bàn thắng muộn cho Bournemouth
"Tuy nhiên các cầu thủ vẫn mất tập trung. Rõ ràng có điều gì đó đã xảy ra trong thời gian giải lao. Chúng tôi thua cuộc vì chẳng còn chơi bóng trong phần còn lại của trận đấu. Không ai sinh ra là người chiến thắng, nhất là trong 2 hoặc 3 tháng đầu. Bạn phải học được điều đó".
Đồng thời, Klopp cũng bảo vệ Loris Karius trước những lời chỉ trích của Jamie Carragher: "Không sao cả, không vấn đề. Nếu bạn mắc lỗi bạn sẽ nhận chỉ trích. Đó là điều xảy ra trong cuộc sống. Bàn thua cuối thật không dễ với một thủ môn. Nó chẳng nói lên điều gì về anh ấy cả. Nó là điều luôn xảy ra. Mọi thứ phải tiếp tục".
NT (theo bongda+)