Thứ hai, 22/8/2016, 12h02

Klopp: “Tôi không phải một thằng ngốc”

Jurgen Klopp tuyên bố ông sẽ không cuống cuồng mua sắm chỉ sau trận thua của Liverpool trước Burnley.
Tối thứ 7 vừa qua, Liverpool đã để thua tân binh Burnley 0-2 tại Premier League, một kết quả đầy bất ngờ sau khi họ thể hiện sức mạnh đáng sợ với chiến thắng 4-3 ngay trên sân Arsenal ở vòng mở màn. Ở đó, Lữ đoàn đỏ tạo ra thế trận áp đảo với tỷ lệ kiểm soát bóng lên tới hơn 80% và tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng. Nhưng không những không thể phá vỡ được hàng thủ kiên cường của Burnley, thầy trò HLV Jurgen Klopp còn chịu 2 bàn thua để trắng tay rời sân Turf Moor.
Liverpool mới chịu thất bại 0-2 trước Burnley
Nó như một hồi chuông báo động gióng lên cảnh báo Liverpool về hàng thủ mong manh với tổng cộng 5 bàn thua sau 2 trận đầu tiên. Tâm điểm chỉ trích nhắm vào hậu vệ trái Alberto Moreno, người đã bị thay bằng James Milner ở trận gặp Burnley. Bên cạnh đó, khu trung tuyến của Liverpool cũng thiếu một tiền vệ phòng ngự thực thụ và Jordan Henderson không đủ sức để đánh chặn triệt để. 
Tuy nhiên, khi được hỏi rằng có gấp rút tham gia vào thị trường chuyển nhượng hay không, Klopp cho biết: “Nếu một trận đấu có thể thay đổi suy nghĩ của tôi thì tôi sẽ là một thằng ngốc thật sự. Tôi biết tất cả các bạn đều yêu cầu tôi mua một hậu vệ trái và một tiền vệ đánh chặn. Tôi không rõ câu trả lời lúc này là gì, nhưng rồi mọi người sẽ thấy.” 
Nhưng HLV Klopp tin nó không thay đổi quá nhiều điều
Klopp thừa nhận màn trình diễn vừa qua là thiếu tích cực, nhưng không muốn nó lặp lại. “Chúng tôi có thể có những phản hồi tốt hơn nhưng tôi vẫn thấy nhiều điều tốt đẹp. Dù không muốn nhận kết quả đó song đó là một kinh nghiệm. Không hẳn cách phòng ngự của họ là vấn đề gây khó chịu. Sẽ có lúc họ không thể chơi đúng như những gì mong muốn.”
“Chúng tôi phải sẵn sàng cho mọi hoàn cảnh và những sai lầm không nên xảy ra. Nhưng thực tế khi tập luyện chúng tôi thể lường trước được việc chơi bóng ở thời điểm sai lầm dẫn tới các bàn thắng cho đối phương. Chúng tôi cần đặt mình dưới áp lực.”
Gia Vi (theo bongda24h)