Thứ ba, 26/1/2010, 16h01

Koh Samui - đảo dừa bình yên

Koh Samui thuộc tỉnh Suratthani là hòn đảo lớn thứ ba của Thái Lan (sau Phuket và Koh Chang), nằm bên bờ Tây của vịnh Thái Lan, cách Suratthani 84km về phía đông và cùng vĩ độ với Phú Quốc.
Một góc đảo Koh Samui
Koh Samui chỉ là hòn đảo dừa hoang sơ, nhưng khoảng 10 năm trở lại đây đã trở thành một trong những điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn đối với du khách quốc tế, cũng chính từ yếu tố hoang sơ được giữ gìn. Người dân Koh Samui biết cách đánh bóng những di sản có sẵn trên vùng đảo quê mình, nên luôn làm cho khách bất ngờ với những điều thật bình thường.
Đó là câu chuyện gian khổ để đúc tượng Phật vàng cao 12m ở Wat Phra Yai (Big Budha pagoda) nằm ở bờ Bắc đảo vào năm 1972; là truyền thuyết về hai vợ chồng ngư phủ bị đắm tàu ngoài khơi và trôi dạt vào bờ Lamai lãng mạn, hóa thành Hin Ta - Hin Yai (Grandfather và Grandmother Rocks) nằm cạnh nhau. Đá Bà và Đá Ông dần dần được xem là một tác phẩm “Linga và Yoni”, được chụp ảnh nhiều nhất ở Samui. Là thác nước đôi ở Na Muang vừa tĩnh lặng vừa hùng tráng với bầy voi rừng biết nghe tiếng người; là công viên hải dương quốc gia Ang Thong (Ang Thong marine national park) với đủ loại sinh vật biển; là hồ nước muối tĩnh lặng nằm trong lòng núi ở Wua Talap. Trưa mệt, du khách có thể nằm dưới bóng dừa nghe tiếng khỉ, tiếng chim và dõi mắt xa xa ngắm nhìn những chiếc xuồng kayak xanh đỏ tím vàng, rực rỡ trên nền biển bạc...
Tượng Phật vàng cao 12m
Chiều, trở về cảng Nathon ngắm nhìn mặt trời từ từ chìm xuống, nhuộm đỏ một vùng trời. Du khách có thể dạo một vòng chợ đêm với đủ loại thức ăn bình dân ở vùng đảo nhỏ, để thấy rằng bản sắc dân tộc, ẩn sau các món ăn dân dã đồng quê như cào cào, châu chấu, bò niểng, cánh cam, sâu lá, nhộng bướm..., chính là thứ tài sản vô giá mà Koh Samui biết tận dụng để làm nên thương hiệu du lịch cho hòn đảo dừa của mình.
Chèo xuồng kayak trên vịnh đảo Koh Samui là thú vui của du khách
Diện tích của Koh Samui khoảng 247 cây số vuông, bằng một nửa đảo Phú Quốc, nhưng lượng khách du lịch đến đây khoảng 2 triệu người/năm. Trước đây, chỉ có người nhiều tiền mới đến Koh Samui, nhưng bây giờ, tiền không còn mang tính quyết định. Những ai yêu văn hóa, thích sự tĩnh lặng đều có thể chọn Koh Samui làm điểm đến yên bình của mình.
Nguyễn Thiện / Phụ Nữ