Thứ bảy, 7/1/2017, 22h53

Kỷ lục gia đam mê tạo hình vỏ trứng

Nhiều năm qua, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm được nhiều người biết đến với khả năng tạo hình bằng vỏ trứng độc đáo, sáng tạo. Miệt mài tìm những hướng đi mới trong nghề tạo hình vỏ trứng, ông yêu công việc này từ lúc nào không hay.

Nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm bên bộ sưu tập gà làm từ vỏ trứng mừng Tết Đinh Dậu

Thú vui giải trí

Năm 2010, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm được Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam ghi nhận là người tạo hình bằng vỏ trứng nhiều nhất. Những ngày gần Tết Đinh Dậu 2017, ai tìm đến căn nhà nhỏ ở chung cư Nguyễn Văn Lượng 2 (Gò Vấp) của ông cũng không khỏi thích thú với bộ tạo hình những chú gà chào đón Tết Đinh Dậu do chính tay ông cần mẫn thực hiện.

Vốn là một thầy giáo tiếng Anh, khi về hưu, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm thỉnh thoảng vẫn giảng dạy cho vơi đi nỗi nhớ nghề và cũng là một cách để ông mưu sinh. Ngoài thời gian rảnh, ông tập trung nhiều thời gian cho nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng. Bước qua tuổi 66, bàn tay đã không còn nhanh nhẹn như xưa, đôi mắt cũng đã có phần mờ đi nhưng nhìn cách nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm tỉ mỉ tạo hình cho từng vỏ trứng mới hiểu được niềm đam mê của ông dành cho nghệ thuật này. Tết Đinh Dậu, ông háo hức sáng tạo ra những chú gà làm bằng vỏ trứng. Ngay từ giữa năm 2016, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm đã lên ý tưởng và bắt đầu thực hiện. Năm nay, những chủ đề như gia đình gà hạnh phúc, gà cùng một mẹ, ban nhạc gà... được ông chọn làm điểm nhấn cho bộ sưu tập của mình. Để làm nên sự khác biệt giữa tạo hình gà trống và gà mái, ông phải quan sát thật kỹ cách gà trống và gà mái khi gáy khác nhau như thế nào để lột tả được cái hồn của từng con vật.

Say mê tìm tòi, sáng tạo, ông không muốn lặp lại mình. Chính vì thế, các tác phẩm nghệ thuật từ vỏ trứng của ông bao giờ cũng là tác phẩm mới. Mỗi dịp Tết đến, xuân về, người nghệ nhân ấy lại lặng lẽ tạo hình vỏ trứng để tạo nên những con vật ngộ nghĩnh, đáng yêu. Tết năm trước, ông cũng miệt mài làm những chú khỉ để chào đón Tết Bính Thân. Ngày đầu tập tành làm quen với nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng, ông không ngờ rằng một ngày nào đó mình lại gắn bó, đam mê đến vậy. Khởi nguồn ban đầu, ông chỉ tạo hình vỏ trứng để làm dụng cụ học tập cho học sinh dễ tiếp thu. Đến nay, nghệ thuật này đã thấm vào ông như một thú vui, một niềm đam mê bất tận.

An vui với hiện tại

Đối với nhiều người, vỏ trứng chỉ là vật vô giá trị nhưng với nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm, vỏ trứng đã biến thành những con vật ngộ nghĩnh hay những vật dụng nhỏ xinh dưới đôi bàn tay khéo léo của ông. Cuộc sống dẫu còn gặp không ít khó khăn nhưng chính niềm đam mê sáng tạo với những vỏ trứng đã giúp ông lạc quan, yêu đời hơn. Nhìn hình ảnh 12 con vật trong bộ 12 con giáp, các nhân vật trong truyện tranh, phim hoạt hình... đầy màu sắc thì có lẽ, ai cũng ngạc nhiên, thích thú.

Tết Đinh Dậu, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm háo hức sáng tạo ra những chú gà làm bằng vỏ trứng. Những chủ đề như gia đình gà hạnh phúc, gà cùng một mẹ, ban nhạc gà... được ông chọn làm điểm nhấn cho bộ sưu tập của mình. Để làm nên sự khác biệt giữa tạo hình gà trống và gà mái, ông phải quan sát thật kỹ cách gà trống và gà mái khi gáy khác nhau như thế nào để lột tả được cái hồn của từng con vật.

Từ khởi đầu tạo hình ông già Noel có thể lắc lư được giống con lật đật bằng vỏ trứng, đến nay, ông nhận ra điều kỳ diệu của vỏ trứng là có thể tạo hình được rất nhiều thứ khác. Dạo đầu, khi nhìn thấy chồng dành quá nhiều thời gian cho công việc này, vợ của nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm hay nhắc nhở, than phiền, cho rằng ông lo việc “bao đồng”. Vợ ông, cô Trương Mỹ Long vốn cũng là giáo viên Trường THCS Phú Mỹ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), nay đã về hưu. Cuộc sống của gia đình không khá giả nhưng bình yên, đủ để họ làm chỗ dựa cho nhau qua nhiều năm tháng. “Bao nhiêu năm sống chung với nhau, thỉnh thoảng vợ chồng cũng có lúc “cơm không lành, canh không ngọt” nhưng cãi nhau lớn tiếng thì chưa bao giờ. Biết tôi dành nhiều thời gian cho nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng, vợ cũng than phiền nhưng dần dần, bà ấy đã hiểu và nhận ra đó là thú vui, là niềm đam mê của tôi sau khi về hưu”, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm chia sẻ.

Thời gian rảnh, công việc tỉ mỉ cắt dán này làm ông thấy vui, được thư giãn một cách nhẹ nhàng nên ông rất hứng thú. Niềm vui ấy lan tỏa đến vợ nên bà cũng chấp nhận tính “bao đồng” của ông từ lúc nào không hay.

Nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng không hề đơn giản nhưng với sự tìm tòi của mình, nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm đã làm được nhiều điều bất ngờ. “Tôi an vui với hiện tại và không làm vì kinh doanh mà chỉ hướng đến tính giáo dục và sáng tạo. Tôi muốn thông qua nghệ thuật tạo hình từ vỏ trứng sẽ giúp các em học được tính kiên nhẫn, bền bỉ... Đó cũng là một trong những yếu tố giúp các em tự tin hơn khi vào đời”, ông bộc bạch. Nghệ nhân Nguyễn Thành Tâm cho biết, ông vẫn nhen nhóm ước mơ một ngày không xa, nghệ thuật tạo hình bằng vỏ trứng của Việt Nam sẽ được bạn bè thế giới biết đến.

Bài, ảnh: Yên Hà